"Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách"
(2 Cr 1,4 )
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. "
( 2 Tm 1,7 )
Printable View
"Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách"
(2 Cr 1,4 )
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. "
( 2 Tm 1,7 )
:53:Năm nay nhà bé mới rút được lộc Xuân ...hihi..hihi ,,thích lắm...xin được chia sẻ...
"Anh em hãy vui mừng luôn mãi
và cầu nguyện không ngừng."1 Tx 5,16 -17
Già chúc mọi người đi hái lộc đầu năm đươc một thăm giống như bé masafot mới nhận được nhé đó là lời chúc (xin hỏi masafot) .........
"Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương"
:36:
:111::111:
:118::118:
:nhay::nhay::nhay:
:love::love::love:
:118:
Đừng từ khước việc nghĩa với người đáng hưởng, khi con có thể làm được.
(CÁCH NGÔN 3,27)
Mình mới đi lễ giao thừa về. Sau thánh lễ giao thừa mình có hái được câu lộc thánh này:
Nơi nào có giả dối sai lầm:Xin giúp chúng con rao truyền chân lý.
( Kinh bình an)
Cha chánh xứ có lì xì cho giáo dân nữa, trong bao lì xì mình lại nhận được câu này:
Hãy luôn luôn giữ lòng trung thành và sốt sắng trong việc phụng sự Thiện Chúa.
(Roma 12-17)
Khi về nhà bác mình, bác mình lì xì cho mình thì trong bao lì xì lại có thêm câu này nữa.
Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo thành trời đất, để nên thánh thiện.
(Epheso. 1-4)
Vậy là năm nay mình có 3 lộc thánh đầu năm( Năm trước mình cũng có 3 câu, tại vì mình đi lễ 2 chỗ)
năm nay mình rút được câu lộc thánh nè
" Hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa "
Đêm 30, lễ giao thừa, Chúa lì xì tập 1 :
Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi ngừơi (CVTĐ 1,4)
Sáng mùng một, lễ minh niên, Chúa lì xì tập 2:
Hãy kí thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay (TV 37,5) =>Đáp ca mùng một Tết:118::118::118::118:
Sáng mồng một, em đi lễ, hái lộc được câu này nè:
Chiều mồng một, lại nhận được câu này:
- "Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ, còn điều gì xấu dưới bất kỳ hình thức nào thì lánh cho xa" (1 Tx 5, 21-22)
- "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo." (Cl 3,14):love:
"Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an,sẽ ở cùng chúng ta"
(2 Cr 13,11b)