-
truyện vui
vạn bối xin được cống hiến cho các vị tiền bối một câu chuyện vui, cười chút cho thêm sảng khoái để yêu mến Chúa hơn.
một buổi sáng nọ, thánh Peter thấy có một thanh niên tuấn tú đứng ở cửa thiên đàng mà cửa thiên đàng đâu có đóng, thánh nhân quan sát và thấy thanh niên ấy không vào mà cứ nhìn xuống trần gian, lâu lâu còn cười mỉm nữa chứ...? ngài liền hỏi:
-này bạn, đã tới đây thì lo vào đi chứ sao cứ đứng đó, lại còn cười đểu...?
thanh niên trả lời:
-cha ạ, con lên đây gần một giờ rồi mà ở dưới mấy tay bác sĩ cứ hì hục mổ con. thế có tức không?!