Đố các bạn nhé...
Cỏ gì thích uống mật ong ?
Cỏ gì buổi sáng đồng lòng gáy vang ?
Cỏ gì Phụ nữ lo toan ?
Cỏ gì bộ óc hoàn toàn ngẩn ngơ ?
Printable View
Đố các bạn nhé...
Cỏ gì thích uống mật ong ?
Cỏ gì buổi sáng đồng lòng gáy vang ?
Cỏ gì Phụ nữ lo toan ?
Cỏ gì bộ óc hoàn toàn ngẩn ngơ ?
Bật mí một tí đi bạn ơi vì mấy câu này hơi khó trả lời lắm .:77:
một tí thôi nhé .....câu 1. Cỏ gì thích uống mật ong ...? Đó là cỏ gấu.....
chà ,
2, cỏ gà
3, cỏ lau
4, ...
ùi ... khó wé hè ... đầu óc happy có giới hạn hem trẻ lời hít đc ... hu hu hu ....
eh, happy, chả lợ cho cái ngọ li . Típ sức cho cái lị lè:
3. cỏ may
4. cỏ ... dại
Trinhoaian ơi ! đố gì cây cỏ không zậy ? mình chẳng biết chút nào về thứ đó nên xin đành bó tay, bó chân luôn... Hy vọng bạn sẽ trả lời những câu đố trên. Chúc bạn vui vẻ nhé.
Cũng hơi khó thiệt, nè nhé ..
- Cỏ gì thích uống mật ong ? là Cỏ Gấu
- Cỏ gì buổi sáng đông lòng gáy vang ? là Cỏ Gà
- Cỏ gì Phụ Nữ lo toan ? là Cỏ may
- Cỏ gì bộ óc hoàn toàn trống trơn ? Là Cỏ Dại ...
Cám ơn các ban cùng tham gia vui vẻ ..
dù kiến thức có hạn hẹp nhưng em cũng xin pháp nhà mình cho trả lời:
1. cỏ gấu
2. cỏ gà
3. cỏ lau
4. cỏ cây
bà con thấy em trả lời như vậy có đúng không ạ?:laughs:
trời ơi nhà mình giỏi wa',Emma đọc mấy câu rồi mà chả có câu nào đoán ra nỗi ... buồn ghê