Kính gửi ban điều hành & ACE thanhcavietnam.net
Kính gửi ban điều hành & ACE thanhnhacvietnam.net
Trước tiên con xin cảm ơn diễn đàn đã cho con được ca hát những bài nhạc thánh trong chatbox thời gian qua.
Con lập nick này cũng vì khi con xa ngã ngài đã đến giúp con nhận ra rằng chúa luôn hiện hữu, ngài đã biết trước mọi chuyện. Thời gian qua con đã rất buồn và rất tuyệt vọng vì tất cả đã rời xa con, gia đình nghi ngờ nói hành nói xấu, bạn bè cô lập... con như rơi xuống giữa vực thẳm của cuộc sống điều duy nhất làm con cảm thấy bình an chính là nhà chúa & những bản nhạc cũng như những dòng thánh kinh.
Cách đây 05 năm trong mắt họ hàng, bạn bè thì con là 01 kẻ điên, 01 tên thần kinh vì đang là người vô thần mà tự nhiên theo kitô giáo, dù mọi người có nói gì con cũng không quan tâm và sống rất bình an trong tình yêu của Thiên Chúa, thời gian này con gặp rất nhiều thử thách, cám dỗ... công việc thì khó khăn, kinh tế ngặt nghèo, người yêu thì không tha lỗi cho con vì con đã dấu cô ấy 01 chuyện dù rằng chuyện đó không đáng để chúng con phải chia tay.... con tự hỏi tại sao mọi thứ đều rời xa con vào lúc con cần nhất nhưng con cũng không dám trách ai mà ngược lại con sẽ cảm ơn và cầu nguyện cho họ thật nhiều vì tất cả đều là ACE con.
Giờ đây con rất trống vắng nhưng con sẽ luôn khẩn cầu và phó thác nơi ngài.
Từ giờ con sẽ không đăng nhập vào TCVN nữa con xin BĐH TCVN giúp con xóa nick mimosa6677028 mà con đang dùng. Nếu sau này có ai đó dùng nick này thì người đó không phải là con. Con xin cảm ơn và chúc ACE Thanhcavietnam luôn được chúa thương xót.
À trong hồ sơ con để 16 tuổi nhưng còn thiếu 01 giáp nên mọi người đùng nghĩ con còn nhỏ mà hư nhé.