Bài thơ của một tín hữu Tin Lành gửi giáo dân Đồng Chiêm
Sáng nay, chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2010. Một giáo hội tin lành tại gia ở Lê Văn Lương - Hà Nội đã cùng đau buồn và cầu nguyện hiệp thông sâu sắc cùng anh em Đồng Chiêm. Sau buổi lễ, một tri thức đang giảng dạy ở Đại học Hà Nội đã cảm kích mà làm bài thơ sau đây nguyện dâng lên Thiên Chúa và chia sẻ cùng anh em Đồng chiêm:
Ở cùng Thánh giá Đồng Chiêm
Bút viết, đặt trang, khắc tim để nhớ
Nỗi lòng nào ở lại với Đồng Chiêm ?
Mỗi lúc ngăn sông, cấm chợ, nhấn chìm...
Thì tín hữu vững lòng trong niềm tin Chúa !
* * *
Hỡi Tín dân đớn đau trong nhung nhớ
Hai tỷ tín đồ ở với Anh Em
Trong lãng quên kia tủi hổ đi tìm
Thánh giá này, nói chúng ta tất cả
Hãy về đây - Đồng Chiêm thương khó
Công giáo, Tin lành các tín hữu gần xa
Để dối gian kia sẽ phải nhạt nhoà
Trong đức tin Chúa -ta là trọn vẹn
* * *
Ngày Phục Sinh sẽ là ngày bất diệt
Trong thương yêu tình Chúa đến Đồng Chiêm.
Đình Hoạt
Last Updated ( Sunday, 17 January 2010 09:06 )
http://nuvuongcongly.net/index.php?o...-vu&Itemid=184