vấn đề tế nhị. không biết có nên kết hôn với người ngoại đạo không? tôi đang yêu người ngoại đạo mà bố mẹ phản đối quá.
Printable View
vấn đề tế nhị. không biết có nên kết hôn với người ngoại đạo không? tôi đang yêu người ngoại đạo mà bố mẹ phản đối quá.
Quyền tự do là của bạn, bạn có thể lấy, không lấy... nhưng mg có một góp ý nhỏ, nếu bạn thực sự yêu người đó, nuốn chung sống cuộc sống trăm năm và bạn đủ khả năng để đưa người đó trở về cùng Chúa, thì bạn hãy quyết định, còn không thì không nên, đừng đưa lý do ba mẹ phản đối ra làm mà làm cớ để tấn tới. Vì mg thấy xung quanh mg cũng có nhiều trường hợp thế này rồi, lúc đầu thì than vãn " không lấy được anh con chết mất" sau một thời gian cưới nhau rồi " con không thể chịu nổi nữa ba mẹ ơi". Lòng người thay đổi sớm chiều... chúc bạn có quyết định đúng đắn và đẹp ý Chúa.
yêu thì cưới bố mẹ phản đối thì 2 người có thể đến 1 nơi thật xa mà không ai biết hai người là ai, sống 1 cuộc sống đạm bạc nhưng tràn đầy niềm vui.
Viêc bố mẹ cấm con yêu-lấy người ngoại đạo thì cũng có lý do của họ đấy nhưng vẫn không làm gì được nếu tình yêu của hai người là tình yêu chân thật. Bạn hãy lùi lại một bước và xác định tình yêu của hai bạn. Hai người đã yêu nhau đủ để cùng vượt qua những thử thách đầu đời chưa. Thử thách đầu tiên cho sự hạnh phúc của hai người là hai bạn đã có đủ nghị lưc, trí khôn để thuyết phục bố mẹ hai bên để họ an tâm cho đôi bạn lấy nhau và chúc phúc cho gia đình mới của bạn. Nếu bạn không đường đường, chính chính vượt qua thử thách này thì đừng tiến đến hôn nhân bằng cách "ván đã đóng thuyền", bỏ nhà, bỏ quê hương để sống chung với nhau. Vì khi đã là vợ, là chồng thì bạn sẽ đụng và đương đầu với nhiều thử thách còn kinh khủng hơn là chuyện bố mẹ cấm cản tình yêu của bạn.
Đạo công giáo vẫn cho người có đạo lấy người không cùng niềm tin mà. Phép Giao! Những vị linh mục ở xứ của bạn phải chấp thuận cho bạn làm phép giao nếu người yêu của bạn không muốn bỏ niềm tin của họ để cùng thờ một Thiên Chúa.
Theo mình thấy cách này cũng không ổn cho lắm hihi...sao không để chờ "tấu" được roài thì muốn "trảm" tới đâu thì "trảm" nhỉ???:4:
Mặt khác, tôn giáo không bao giờ "được phép' là nguyên nhân cản trở tình yêu của hai bạn nếu tình yêu đó thực sự đến từ trái tim, chân thật, nồng nàng...:icon8:. Và chính Kinh thánh đã khẳng định, " SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ...". Ai dám nói Chúa không có quyền "kết hợp" hai người khác tôn giáo nhỉ, hẳn là Chúa phán câu đó trước khi có tôn giáo mà...:4:
Hai bạn, nhất là bạn, nên kiên tâm và thêm lời cầu nguyện để xin Chúa rỡ rối cho vì ' Không có gì mà Chúa không làm được'. Về phía bạn cũng nên thành nhà truyền giáo cho...người ta nữa vì ' lời nói thì lung lay, gương lành thì..dễ thấm' ( không biết câu này có chính xác không nhỉ :39:)
Cầu chúc bạn iu nhiều, iu mãi, iu nồng say...và sớm giải quyết được điều 'tế nhị' này...
hjhjhjjhjhjh.kể ra bố mẹ cua anh cũng yêu thương a hết mực ấy nhỉ.ko muốn cho a mất đạo vì một li do nào,kể cả yêu một người lương dân.Theo petty cho dù yêu ai hay lấy ai thì mỉnh hãy sống cho đúng lương tâm "Mến Chúa Yêu Người" hãy làm cho đúng bổn phận của minh là dc.Mà thời nay la thời Con đạt đâu Cha Mẹ ngồi đó cơ mà.chúc a có lụa chọn đung đăn nhé.:105:
:4: Bạn nghỉ đơn giản vậy thật ra không đơn giãn như bạn nghỉ đâu nhá.đối diện với con cháu mình không có đám cưới :1: .
Cha Mẹ nào củng muốn đem đến cho con mình diều tốt đẹp .mong hai bạn thuyết phục được Bố Mẹ bằng tình yêu chân thành của hai bạn .
:love: khi nào đám cưới nhớ pos hình cho làng xem nhá
Nếu là tình yêu thật sự thì ko có chữ nên hay ko nên ở đây http://www.matcuoi.com/smilies/banhbao2_33.gif
vấn đề thật tế nhị đối với bậc làm cha mẹ
cách đây vai nam con trai thứ của già cung nói với già và bà lão nhà tôi BA MẸ UI CON VÀ BETTY THẢO LÊ ĐÃ YÊU NHAU MẤY NĂM RỒI CON XIN BA MẸ CHẤP THUẬN CHO CHÚNG CON NÊN VỢ CHỒNG NHÉ
già nghe vậy cung thấy vui kẹt có bà lão nhà toi hơi bị shock chútvvii2 là chị cố mà lại như vậy ư??? thế nhưng sau 2 nam tiêp tuc già thấy chúng cũng thạt sư yêu nhau thế rồi một hôm gia cũng tìm đến nhà họ LÊ để làm quen thì :
- nhà họ LÊ cũng có đạo nhưng đạo PHẬT
- ba mẹ của BETTY THẢO LÊ đã ly dị
- khi sanh ra BETTY rất khó khăn vì sanh trong trại ti nạn thế nên bà đã đưa BETTY lên chúa và xin quy y tam giới cho con và xin khấn với PHẬT là giữ đạo .....
BETTY đã có pháp danh là HIẾU THẢO
chị xui của già cũng biết mọi chuyện sẽ khó khăn
già xin phep cho già đề nghị một viêc để gỡ rối cho già, bà lão nhà tôi, chị xui, và cả con trai cùng con dâu luôn
- ba rất thông cảm cho tình yêu của 2 con . hồi trước ba yêu mẹ con khi đến hỏi cưới nếu ai ngăn can chắc ba không để ho yên đâu vậy bây giờ thì theo chiều hương của ba 2 con bắt buộc phải đi học giáo lý công giáo và giáo lý hôn nhân .2 con viết trên giấy trăng mục đen cho rõ là khi sanh con ra tất cả các con đều được lãnh các bí tích và gia nhập đạo công giáo còn hiện nay đạo ai nấy giữ
nghe song chi xui cũng xin phep nói
- Tôi thề khấn với phật tổ vậy chứanhh nói vậy tôi xin anh chi cứ để vậy đến chừng tôi theo ông bà rồi thì BETTY có thể rửa tội theo đạo nhà chông được mà
- già mừng ghê luôn
theo già bạn nên khẳng định đúng đắn trong tình yêu 2 người có thật sự yêu nhau không? hãy cầu nguyện và lắng nghe chúa thánh thần làm việc trong bạn ,chúc bạn thành công, đừng cưới người mình không yêu hãy cưới người mình yêu và thật sự yêu mình
con trai già sẽ làm lễ thành hôn vào ngày 02/10/2010 xin bạn và toàn thể anh chị em cầu nguyện cho già, cho con của già, cho những người yêu nhau, đang chuẩn bị yêu, đã cưới nhau đều được đón ấn trước mặt thiên chúa va luôn hạnh phúc mãi mãi bên nhau tới khi 99 tuổi thì mới xa nhau về với chúa lại găp nhau trên nước trời:Tanghoa:
cau hoi cua ban rat hay, cau hoi nay co rat nhieu cach tra loi chi co dieu cau chon the nao thoi. Tinh yeu ko co loi, neu co loi thi do la do cach cu xu cua 2 nguoi yeu nhau ma thoi. Neu dc khuyen ban thi minh khuyen the nay " Hay tu lua chon con duong cho chinh minh va doi luc con phai biet vuot qua nhung rao can de nhan ra do la tinh yeu dich thuc". Chuc ban hanh phuc
nếu bạn nữ kia chịu vào đạo thì mình thấy cũng đâu có gì để mà phản đối. hì. còn nếu bạn nữ kia không chịu vào đạo thì phải hỏi lại xem các bạn nghĩ việc vào đạo là cực hình hay là ơn phúc?
thứ nhất về phía bạn nữ, nếu bạn nữ đó yêu bạn thì sao không thử tìm hiểu niềm tin của người mình yêu để rồi cả 2 cùng nhìn về 1 hướng.?
thứ hai về phía bạn, nếu bạn tin rằng Chúa là Chúa thật, và theo người sẽ tìm thấy sự sống đời đời và được hưởng muôn vàn ơn phúc và nếu bạn yêu người nữ kia thật lòng và muốn người đó hạnh phúc thực sự thì sao không chia sẻ ơn phúc đó với người bạn yêu (giúp bạn nữ đó tìm hiểu về đạo)?
bản thân mình cũng yêu người ngoại đạo, người yêu mình cũng vừa mới được rửa tội hôm lễ phục sinh vừa rồi đấy. hihi. theo Chúa thì mình thấy dù gặp khó khăn gì đi nữa vẫn co thể tìm lại được hạnh phúc.....
Bạn Mr Trần thân mến.Bản thân của xomdao là người ngoại đạo nè, mình yêu người có đạo, gia đình a ấy cũng không phản đối mình là người ngoại đạo.Bằng tình yêu 2 bạn sẽ vượt qua được thử thách này thôi.Nếu bạn có niềm tin thì hãy đi tiếp còn nếu không có đủ niềm tin như sợ ba mẹ , sợ người yêu bạn có hòa nhập được với gia đình công giáo hay không thì bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Chúc bạn hạnh phúc:hug::secret:
chuyện này nó tuỳ thuộc vào thái độ,cách cư xử cảu 2 người thôi.nếu mình có lòng thành và yêu nhau thực sự thì có trời mới cản dc:love:
Tạm quên bàn về việc cha mẹ có chấp thuận cho anh lấy người ngoại đạo hay không. Việc đầu tiên anh thử hỏi lại chính mình có nên lấy người ngoại đạo hay không.
Nếu anh có đạo nhưng đi lễ cho có lệ hoặc không coi Chúa là tâm điểm cuộc sống của anh, thì lấy người ngoại đạo nhiều khi còn hạnh phúc hơn người có đạo vì họ cũng giống anh là ....không quan tâm nhiều về đời sô'ng hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng quan tâm nhiều về đời sống hạnh phúc mau qua ở đời này. Hai người cùng chung chí hướng.
Nhưng nếu bạn là người Công Giáo theo đúng nghiã thật sự thì lấy vợ không đạo quả là điều phức tạm vô cùng. Chuyện vợ chồng là 2 trở nên 1. Bạn không thể chỉ trở nên một với vợ trong đời sống thân xác, nhưng lại mâu thuận nhau về niềm tin, về đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh của con cái cũng không được cả 2 người đồng lòng hướng dẫn. Bạn muốn đi nhà thờ, nàng thì đi chùa hoặc ở nhà. Đêm đến bạn muốn thanh tịnh đọc kinh cậu nguyện để gần gũi với Thiên Chúa,nàng thì cứ muốn ồn ào ngoặc ngủ ngáy khò khò ...Lúc đó có lẽ bạn sẽ cảm thấy mình lẻ loi ...bạn sẽ giống như một con gà trống sống chung với một con vịt cái. Ngủ chung chuồng, ăn chung chuồng nhưng đứa thì trên bờ đứa thì dưới nước, và con cái thì không biết nên theo cha trên bờ hay theo mẹ dưới nước.
Tình yêu không chỉ là cảm xúc của hai con tim, nhưng còn là cái nhìn chung hướng, chung niềm tin.
Thưa Mr Trần, yêu và kết hôn với một người là chuyện bình thường . Nhưng khi yêu một người ngoại Đạo và muốn kết hôn, thì ít nhiều sẽ gặp trở ngại từ gia đình .Vấn đề là người đó có muốn học và theo Đạo hay không ; Theo mình nghĩ , khi bạn yêu và cảm hóa được người đó, người đó muốn theo đạo và kết hôn với bạn , thì bạn đã làm được công việc cứu rỗi một linh hồn rồi đấy .
“Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết” . Mong tình yêu của bạn là đúng đắn . Lý trí vững vàng , vượt qua mọi thử thách để đi đến hạnh phúc .
Trước đây, mẹ của abba cũng là một người ngoại đạo. Ông bà song thân của mình gặp nhau trong một lần bị...tai nan giữa biển. Thế là họ kết hôn với nhau theo luật đời, gia đình đồng ý, chỉ có điều là chưa làm phép hôn phối thôi. Cho nên abba được rửa tội "chui":71: Các bạn có biết là ba mình đã cầu nguyện để mẹ vô đạo là bao nhiêu năm không? 20 năm, một con số cũng ấn tượng phải không? Và Chúa cũng đã nhận lời, ba mẹ được làm phép với nhau. Mình không có ý là khuyến khích người khác kết hôn với người khác đạo hay không theo tôn giáo nào. abba chỉ muốn nói một điều thôi: không có gì là không thể đối với Thiên Chúa và đối với ai yêu thương thật lòng. Hy vọng Mr. Trần sớm giải quyết được những rào cản trong tình yêu và có cách...lưỡng toàn kỳ mỹ nha!!!:hug:
không nên, hai người hai đạo khó thống nhất quan điểm, nếu có kết hôn thì phần lớn họ gia nhập đạo như một thủ tục bắt buộc. rồi tương lai sẽ sinh ra những đứa con lưỡng tính không ra đạo cũng không ra ngoại đạo khó giải quyết. nếu họ thực sự muốn theo đạo thì không vấn đề gì chắc chắn bố mẹ sẽ hiểu và ủng hộ và một đám cưới sẽ diễn ra.
Thật ra mà nói cái vần đề này là làm nhức nhối không biết bao nhiêu lâu khi mà mỗi lần nói về việc kết hôn với một người ngoại đạo . Vần đề tưởng chừng rất đơn giản mà hóa ra lại phúc tạp . Các bạn nên nhớ là tôn giáo không phải là rào cản để chia rẽ tình yêu ( nếu đó là tình yêu đích thực ) . Chúa không bao giờ nói là muốn lấy được người con yêu nhất thiết người đó phải cùng đạo với mình mà Thiên Chúa là đấng côn minh chính trực luôn để con người tự chọn lựa . Nhưng do cái suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm trí con người từ rất lâu rồi nhất là các cụ cứ muốn bắt con mình là phải lấy người có đạo cùng với mình thì mới đồng ý ( dù con mình là con trai hay con gái ) . Nên một lần nữa xin nhắc lại là chúng ta hoàn toàn tự do trong Chúa và không hề bi ép buộc chính vì thế mà mới có phép chuẩn ( đạo ai nấy giữ )
Tôi rất đồng ý vơí bạn Hollyservant, tuy người xưa có nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Nhưng không biết ai sẽ là mực, ai là đèn đây, để rồi không tìm thêm 1 người biết Chúa lại để mất 1 người biết Chúa. Chưa kể đến đàn con không biết nên theo Lạc long Quân hay Âu Cơ. Có nên đặt chúng vào tình thế khó sử
Thưa các bạn, theo đông hải được biết : người công giáo khi sinh con ra thì đương nhiên đó là con cái Chúa, đầy tháng xong bé được đưa đến nhà thờ nhờ Cha rửa tội, đến khi biết chữ thì hè về đi học giáo lý .v.v...không có việc chờ trẻ lớn lên rồi hỏi trẻ có muốn trở thành người công giáo hay không ? vì vậy có gì mà trẻ khó xử ạhh ?
Có gì đâu mà bạn phải lo lắng vậy Mr.TRẦN !
Theo tôi:
1) là bỏ cha mẹ theo nàng như câu Và đôi vợ chồng sống thật thân tình. Thánh Kinh kết luận: "Cho nên người đàn ông sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình như một thân thể".
2) Bỏ nàng về hầu cha mẹ chiếu theo điều răn thứ 4 của Đức Chúa Trời !
3) Tu là cõi phúc tình là giây thun, hơi phiền đó bạn....
Còn không thì mời ông Cha tới nói chuyện dùm, chắc chắn các cụ bớt phản đối hơn.
Chúc bạn đặt được ý nguyện 1, 2, 3, cái nào cũng trọn vẹn đôi đàng.
đó là thử thách của bạn đó ... ai cũng có thử thách .... làm sao để trọn vẹn cả hai .... nếu thật sự cả hai yêu nhau thì sẽ tìm mọi cách vượt qua sóng gió thay vì quay đầu bỏ cuộc !!!
bạn hiểu mình nói hay ko ? đừng nên hỏi có nên hay ko ? mà bạn phải tự hỏi mình yêu người ta bao nhiêu ? mình có can đảm vượt qua thử thách ko ? và mình tin rằng với nghị lực bạn sẽ vượt qua được trên con đường tình yêu và niềm tin về thiên chúa !!