-
Tôi vẫn đứng đó
Kỉ niệm 50 năm xây dựng nhà thờ Tuy Hoà
Mong cho hai người anh em cựu chủng sinh biết trở lại nhà thờ
Tôi vẫn đứng đó
Bao lớp rêu phong thời gian có mặt.
Từng kiếp người vội vã đi qua
Mấy ai tha phương giờ trở lại
Mái đầu xanh thành bạc trắng tuổi già
Tôi chứng kiến tinh tuyền phép rửa
Bao con người thưa dứt khoát : “con tin”
Ơn Thánh Thần ban sức sống thần linh
Từ bình minh bao tâm tình hoà mình trong Chúa
Đến chiều tà dâng khúc hát tri ân
Mới ngày nào cầm tay thề hứa
Cho tơ duyên vẹn nghĩa thủy chung
Giờ tang chế một màu ảm đạm
Thánh lễ sau cùng vang khúc hát biệt ly
Tôi vẫn đứng đó
Có ai hay 50 năm sương gió
Chứng kiến sao dời mấy kiếp vấn vương
Bao vật đổi bội thề mấy thuở
Ngài đợi chờ ngọn đèn chầu sáng mãi
Nhắc nhở muôn người Chúa vẫn thương yêu
Bao kỉ niệm ngôi thánh đường dấu ái
Tiếng chuông ngân dài, mời ai mãi đi hoang.
---------------------
Mùa Phục Sinh 2010
Nguồn www.ghphuyen.net