GỞI MẸ THÂN YÊU CỦA CON - NHÂN NGÀY CỦA MẸ 09.05.2010
MẸ ơi, con thương Mẹ lắm lắm.
Bóng dáng Mẹ luôn từng ngày lo tần tảo lo lắng cho con.
Khi đến giờ đi đâu là vọt, con đi ngay... mặc cho đủ thứ bề bộn ở nhà.
Mẹ thì, luôn dọn dẹp cho sạch sẻ, gọn gàng ngăn nắp. Con cuời nói, "số Mẹ khổ, vất vả một đời."... Mẹ cười hiền lành nói : " Thì vậy mới là mẹ.. chứ không phải là người làm công. Mẹ là thế đó"...
Từng ngày, từng bài học, về đạo về đời, về cư xử cứ ngày ngày nhẹ nhàng Mẹ rót vào tai con, Mẹ chỉ con từng chuyện và gương mẫu...
Thế nên mới tí tuổi, mà con dù vẫn ngây ngô đơn sơ, nhưng đã biết lo lắng, phụ mẹ đủ điều. Chỉ mong Mẹ bớt mệt nhọc, và cũng bớt tí tí chi phí hằng ngày của gia đình.
Mẹ ơi, ngàn lần, vạn lần con chỉ biết nói với Mẹ rằng : Mẹ ơi, con thương Mẹ nhiều nhiều lắm. Mong Mẹ sống lâu lâu với con, nhìn anh em chúng con khôn lớn, thành người.
Tóc mẹ bạc để đời con khỏi bạc
Một ước mơ đơn sơ nhỏ bé.
Nguyện cầu cho Mẹ, cùng cầu cho Bà Nội Bà Ngoại, Bà Dì, Bà Cô...
Thương Mẹ, con thương hết những ai Mẹ thương mến, và mọi người Mẹ dạy con yêu thương.
Cám ơn Mẹ, Mẹ của con.