Hội đồng hương Bác Trạch tại khu vực miền nam tổ chức đại hội giới trẻ
	
	
		Hòa cùng không khí vui tươi  của ngày lễ kính Thánh Giuse thợ tại giáo xứ nhà mới diễn ra vào ngày 01/05.Lúc 8g30 ngày 03/05/2010, Giới trẻ Đồng hương Bác Trạch Giáo  phận Thái   Bình tổ chức Thánh lễ Kính Thánh Giuse Lao Động, Bổn Mạng Giới  trẻ   thuộc Khu vực Miền Nam, tại Thánh Đường giáo xứ Tân Phú Hạt Tân Sơn  Nhì   Giáo phận Sài Gòn.
http://i628.photobucket.com/albums/u.../DSC045281.jpg
http://i628.photobucket.com/albums/u...thotanphu1.jpg
http://tgpsaigon.net/sites/default/f.../bac_trach.jpg
http://tgpsaigon.net/sites/default/f...ac_trach_1.jpg
Cùng hiệp dâng Thánh lễ có cha Hieronimo Nguyễn Linh Thao,  Linh hướng  Giới trẻ Đồng hương Bác Trạch Giáo phận Thái Bình thuộc Khu  vực Miền  Nam chủ tế, cha đồng hương Phêrô Trần Duy Điển giáo xứ Sa Cát  Thái Bình  và cha Đa Minh Nguyễn Văn Chí phụ trách giới trẻ Hạt Bình Long  Giáo  phận Phú Cường đồng tế, ngoài ra còn có sự hiện diện của thầy Dòng  Đa  Minh Phêrô Trần Văn Cẩm, ca đoàn Giới trẻ Bác Trạch cùng 400 bạn trẻ   đồng hương đang làm việc tại các quận huyện TP. HCM về tham dự.
http://i628.photobucket.com/albums/u...3_2592x194.jpg
Chương trình tĩnh tâm ngày họp mặt Giới trẻ Năm Thánh 2010  với chủ đề:  “NỐI LỬA CHO ĐỜI.”
http://i628.photobucket.com/albums/u...m/sankhau1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=0YC0F53vxIM
Tất cả đều đồng phục với chiếc khăn quàng  xanh ngọc trên vai, nói lên  sự hiệp nhất..!
http://i628.photobucket.com/albums/u..._2592x1944.jpg
9g00 tĩnh tâm chia sẻ Lời Chúa qua đoạn trích Tin Mừng Thánh  Mátthêu:  “… Các con là muối cho đời, là ánh sáng thế gian…” Lời Chúa đã  gợi cho  các Bạn nhớ lại vai trò người Kitô hữu của mình; như Tông huấn  của ĐGH  Gioan Phaolô II: “Vì người Kitô hữu đã được rửa tội sáp nhập vào  Thân  Thể Chúa Kitô, được nhập tịch Dân Chúa, được trở thành kẻ tham gia  theo  cách của mình vào chức vụ tư tế, chức vụ rao giảng Lời Chúa và  chức vụ  vương giả của Chúa Kitô, là những người thi hành sứ mệnh của  toàn dân  Kitô hữu trong Giáo Hội và giữa trần thế theo nhiệm vụ riêng  của mình"  (15) TH JP II.
http://i628.photobucket.com/albums/u.../DSC045561.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=iJISgUSbCRk
Phút Tâm tình lắng đọng suy niệm và cầu nguyện của các bạn:  Lạy Chúa,  hạt muối nhỏ bé không chỉ ướp mặn cho gia đình, xóm đạo chúng  con mà  Chúa còn muốn chúng con phải là những người phản chiếu ánh sáng  của  Chúa đến mọi người, ánh sáng của niềm vui, ánh sáng của niềm hy  vọng,  ánh sáng của tình hiệp thông, yêu thương phục vụ. Lạy Chúa xã hội  chúng  con ngày nay còn đầy dẫy những bất công với người nghèo, người cô  đơn,  bệnh tật và những mảnh đời ấy đang cần sự giúp đỡ của mọi người  chúng  con xoa dịu họ.
http://i628.photobucket.com/albums/u...1_2592x194.jpg
Chủ đề: “GIỚI TRẺ VỚI TÌNH YÊU VÀ GIA   ĐÌNH” được cha đặc trách giới trẻ Giáo phận Phú Cường hướng dẫn chia sẻ,   để các bạn giao lưu học hỏi cùng Thánh Giuse là mẫu gương lao động dù   bằng chân tay hay trí óc, thuận lợi hay khó khăn vẫn kiên trì miệt mài   chăm lo cho đời sống gia đình.
 Trên khuôn mặt vui tươi rạng rỡ, hăng  say sôi nổi của các bạn  hôm nay, mỗi người mỗi cảnh, có bạn trẻ xa quê  vì lý do học vấn, phần  đông vì cuộc sống nơi quê nhà sau những miếng  ruộng, mảnh vườn nhỏ bé  không đáp ứng được những nhu cầu sinh hoạt thời  kinh tế phát triển,  người lao động không tìm được việc làm nào khác  nơi quê mình. Các bạn  đành phải để lại quê hương, cha mẹ già và có khi  ngay cả những đứa con  thơ dại của mình, tìm đến các Tỉnh Thành có ngành  kinh tế phát triển tìm  cho mình việc làm bất kể là gì! Môi trường sống  mới, tính toán chắt  chiu cho mọi chi phí trong sinh hoạt hàng ngày,  tình trạng trượt giá,  làm tăng ca, cảnh nhà trọ, lo lắng sớm khuya,  thêm nỗi nhớ quê, bao  nhiêu gánh nặng trên vai…
 Thời kinh tế thị trường, Xã hội tiếp  nhận nền khoa học tiến  bộ, đời sống vật chất được nâng cao, chủ thuyết  hưởng thụ nảy sinh, làm  ảnh hưởng không nhỏ đến  nếp sống Giới trẻ, văn  hoá xấu len lỏi vào đời  sống, làm phá vỡ, dần mất đi nét đẹp truyền  thống, ảnh hưởng đến niềm  tin Kitô giáo. Hoàn cảnh xa quê hương xa với  tình thân thương, xa với  xóm đạo hiền hòa đơn sơ, thay thế vào bằng văn  minh, những cạnh tranh  tính toán được thua, vô vàn những cạm bẫy cám  dỗ...
 Các xứ đạo địa phương nên mở rộng chương  trình Mục vụ di dân,  tạo những sân chơi lành mạnh thường xuyên, chia  sẻ học hỏi giao lưu,  đem lại bổ ích cho đời sống tâm linh các bạn trẻ.  Theo tinh thần Năm  Thánh, nhằm thánh hoá cuộc sống, củng cố đức tin,  tạo cơ hội thuận tiện  cho Giới trẻ hiệp thông huynh đệ, tham gia vào  các hoạt động trong cộng  đồng dân Chúa.
http://i628.photobucket.com/albums/u...legioitre1.jpg
nguồn:tgpsaigon.net
	 
	
	
	
		Chương trình liên hoan văn nghệ...
	
	
		Sau giờ tĩnh tâm sâu lắng và thánh lễ đồng tế trọng thể là chương trình liên hoan văn nghệ mừng ngày Quan thầy của hội...
http://i628.photobucket.com/albums/u...8_2592x194.jpg
http://i628.photobucket.com/albums/u...9_2592x194.jpg
Vũ điệu con đường Giesu đc các bạn trẻ giáo xứ thể hiện thật xuất sắc...!
http://i628.photobucket.com/albums/u...2_2592x194.jpg
Giới thiệu ban đại diện giới trẻ giáo xứ khu vực miền nam
http://i628.photobucket.com/albums/u...engioitre1.jpg
http://i628.photobucket.com/albums/u.../DSC046311.jpg
Đại diện hội đồng hương Bác Trạch.
http://i628.photobucket.com/albums/u...gbactrach1.jpg
http://i628.photobucket.com/albums/u...4_2592x194.jpg
Cha chánh xứ Tân Phú.
http://i628.photobucket.com/albums/u...hxutanphu1.jpg
Chơi trò chơi nè..(trò này vui đây..:4::43:)
http://i628.photobucket.com/albums/u...m/trochoi1.jpg
Úi.!Rầm...:71: Chắc là nặng quá đây...
http://i628.photobucket.com/albums/u...6_2592x194.jpg
Ca đoàn giới trẻ.
http://i628.photobucket.com/albums/u...angioitre1.jpg
Cha Thao trổ tài ăn cá.
http://i628.photobucket.com/albums/u...trtaianca1.jpg
Các anh cùng "vào"..
http://i628.photobucket.com/albums/u...0_2592x194.jpg
Và "Zô"...
http://i628.photobucket.com/albums/u...cchaomung1.jpg
Bên các chị cũng ko kém.
http://i628.photobucket.com/albums/u...3_2592x194.jpg
http://i628.photobucket.com/albums/u...4_2592x194.jpg
Thánh Đường giáo xứ.
http://i628.photobucket.com/albums/u...g?t=1272390631
 Ngày lễ diễn ra thật trang trọng,thật vui và thật sâu lắng...!Thấy ai cũng biểu lộ sự vui sướng hạnh phúc...!
 Lạy Chúa.!Xin cho chúng con,những người con xa quê hương biết chăm lo làm ăn,biêt chăm lo học hành,biết tránh xa những cám dỗ của cuộc sống phù hoa nhiều tội lỗi...Xin cho chúng con luôn biết hướng về Ngôi Thánh Đường giáo xứ  nơi quê nhà với tất cả tình yêu mến và một tấm lòng rộng mở...!
Qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria ,Thánh Cả Giuse xin Chúa đổ tràn muôn phúc lành xuống nơi chúng con,những người con xa quê hương.Amen..!
VIỆC CHÚA LÀM CHO TA ÔI VĨ ĐẠI.!TA THẤY MÌNH CHỨA CHAN NIỀM VUI..!