-
Truyện cười mỗi ngày
KHÔNG TIN TƯỞNG
- Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân đang thở hồng hộc trong hành lang.
- Sắp bắt đầu mổ cho anh, tại sao anh lại bỏ chạy khỏi phòng giải phẫu?
"ah bệnh nhân nói"
- Vì cô y tá nói: yêu cầu anh không hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loai phẫu thuật.
- Thì đúng là như thế chứ sao! "bác sĩ trưởng khoa nói"
"ah bệnh nhân nói"
- Đã đành! Nhưng mà cô ấy nói không phải với tôi mà là với anh bác sĩ trẻ đang cầm con dao mổ....
-
KIẾP CẦM CA
Một học sinh lớp 3 nói với bố:
- Bố có biết kiếp cầm ca là làm nghề gì không?
- Nghề ca sĩ chứ là nghề gì! Bố trả lời.
Con phản đối:
- Không phải! Là nghề ăn xin.
Bố: ?
Con giải thích:
- Thầy con nói rằng: bé mà không học lớn lên chỉ có nước mang kiếp cầm ca thôi!
Bố: Ô! Thế à???
-
ĐÃ CHẾT RỒI
Ba người hâm mộ bóng đá đang ở trong nha thờ cầu nguyện cho đội của mình.
- Người Anh hỏi: Cha ơi bao giờ đội Anh mới lại giành được cúp thế giới.
- Cha trả lời: 5 năm nữa.
Nhưng lúc đó con chết rùi.
- Người Thái Lan hỏi: Cha ơi, khi nào người Thái dự vòng chung kết thế giới.
- Người phán: 10 năm nữa.
Đến lúc đó chắc con chết rùi. 'người Thái nói'
- Đến lượt người Việt Nam hỏi: Cha ơi, bao giờ người Việt Nam vô địch châu á.
- Cha buồn sầu nói: Lúc đó chắc tôi cũng chết rùi...
-
Ở cả đây rồi
Ở CẢ ĐÂY RỒI
Hàng rào ngăn cách giửa thiên đường và địa ngực bị đổ vì quá cũ. Khiến cư dân hai vùng đi lac lung tung.
- Chúa bàn với Sa tan cho dựng lại hàng sào với chi phí mỗi bên một nửa.
- Nhưng SaTan không chiu, nói Chúa phải trả toàn bộ chi phí.
- Chúa nói: Vậy ta sẽ kiện ngươi ra toà.
- Sa tan cười ngất, ông lấy đâu ra luật sư?
Họ ở hết chỗ tôi rồi...
-
CHẲNG CẦN PHẢI XÉT MÌNH
Trong lúc cha con nói chuyện, một người bổn đạo nói với cha sở của mình:
- Khi xưng tội, con không cần ngồi lâu trong nhà thờ để xét mình.
- Sao thế, vậy anh làm thế nào để nhớ được mọi tội đã phạm?
- Con chỉ cần nói chọc vợ con một câu thì nàng sẽ nổi sùng lên và đọc cho con nghe một lô các thứ tội, cả những tội con không phạm. Con chỉ việc lắng nghe, tội nào có thì nhớ lấy, tội nào không thì loại ra. Thế là xong công việc, vừa mau vừa đúng sự thật nữa. (theo tinmung.net)
-
NGÀY CÀNG XA HƠN
Một cô tóc vàng mới vào nghề sơn vạch tuyết trên đường cao tốc.
Ngày đầu cô sơn được 10 km.
Ngày hôm sau cô sơn được 7 km.
Ông chủ nghĩ cô ta mệt nên cho nghỉ một ngày.
Sau hôm đó, cô ta làm cũng chỉ được có 5 km, rồi cứ thế mỗi ngày cô lại làm ít đi.
Ông chủ gọi cô tới và hỏi.
Có chuyện gì xảy ra thế?
Tại sao năng xuất công việc của cô lai giảm từng ngày .
Cô gái trả lời: Tôi tưởng ông biết chứ!
Biết cái gì! Ông chủ hỏi.
Đơn giản là càng ngày tôi càng đi xa thùng sơn hơn...
-
CHUNG THUỶ
Linh hồn của hai vợ chồng nhà nọ sau khi chết bay lên Thiên đàng.
Thánh Pierre ra mở cửa đón họ. Ngài thông báo với họ rằng: " các con, trên này có một tục lệ dành cho những linh hồn đã có gia đình. Trong đời cứ mỗi lần ai đó không chung thủy với bạn đời của mình thì sẽ bị kim đâm một lần ".
" Nhưng làm thế nào Ngài biết được những lần không chung thủy của chúng con? " Người vợ hỏi.
" Câu hỏi ngốc nghếch quá. Đã có gương thần giúp ta " Thánh Pierre vừa cười vừa chỉ chiếc gương ở sau lưng.
Người vợ xung phong xem lại quá khứ của mình trong gương thần trước. Sau khi bị đâm 5 lần kim, bà ta quay lai hỏi " chồng con bi đâm mấy lần và ông ấy đâu rồi? "
" Ông ta đang nằm trên bàn máy may " Thánh trả lời...
-
Chết cha
Cha xứ đang ngồi trong tòa giải tội, đột nhiên ông trùm chay tới hối hả nói:
- Có truyện tày đình sắp sẩy ra rồi Cha ơi!
- Có truyện gì thế? "Cha hỏi"
- "ông trùm trả lời" Cha ơi nhà thờ giáo xứ mình bị đánh bom.
- Sao ônh biết? "CHa hỏi"
- Dạ thưa Cha, vừa rồi con đi từ dưới lên con nghe thây nó nói thì thầm với nhau " lạy Chúa con xin đặt mìn dưới chân Chúa và hướng nòng lên trời "
- Cha xứ kêu " vậy thì chết cha "
-
Trong một giờ trên giảng đường cô sinh viên đang mơ màng đột nhiên bị giảng viên gọi đến:
Chị cho tôi biết, bộ phận nào của cơ thể có thể tăng kích thước lên gấp 7 lần.
Cô sinh viên đỏ mặt ấp úng nói:
Dạ dạ cái ấy là là...
Giảng viên bực mình mắng:
Thôi cô ngồi xuống, bộ phận tôi hỏi là phổi, chứ cái ấy của cô chỉ gấp 3 lần thôi...
-
Phi trường
Một người đàn ông bước vào một cửa hiệu vàng bạc đá quý, sau khi xem qua một lượt các mặt hàng trong tủ kính, người đàn ông nhìn chiếc dây chuyền trên cổ cô bán hàng. Cô gái nhanh nhảu cầm mặt dây chuyền trên cổ và hỏi:
-Thưa, ông thích chiếc máy bay này?
-Không, tôi thích cái phi trường.
-
Bí quyết hạnh phúc.
Một phóng viên đến phỏng vấn cặp vợ chồng, có tiếng là hoà thuận vì hàng xóm không bao giờ thấy họ to tiếng vớ nhau:
- Xin anh chị cho biết bí quyết gì giúp anh chị sống hoà thuận, hạnh phúc như vậy? - phóng viên hỏi
- Hàng tuần tôi thường chở cô ấy đến công viên ba, bốn lần - anh chồng đáp
- Sao lại đến công viên? - phóng viên hỏi
- Thì chúng tôi cãi nhau ở đó.
- ...?!
-
Thành thật
Một thanh niên vào tòa giải tội xưng tội với cha
- "Thưa cha con ăn cắp của cha một đôi giầy"
Cha đáp:
- " Được rồi, cha tha cho con"
Giải tội xong cha hỏi lớn:
- "Đôi giầy cha để dưới chân đâu rồi"
Cha bèn cám ơn chúa khi nghĩ tới chiếc SH cha dựng ngoài sân, may quá nó không xưng là ..., không thì chết cha.
-
Ăn không hết:
Sau đám cưới chồng khoe với vợ:
- " anh có tới 50 lọ mứt do những cô tình nhân cũ làm cho "
- Cô vợ khóc rưng rực.
Chồng bảo:
- em đừng buồn đó là chuyện đã qua rồi:
- em đang tự tránh mình, " giá ngày xưa em bảo những chàng yêu em mua cho em cái bánh mì làm kỷ niệm thì gìờ mình có phải đủ ăn sáng một năm với bánh mì và mứt không "...
-
Mong ước giản dị:
Ba người đàn ông lớn tuổi trò truyện với nhau về cách bước sang thế giới bên kia.
- Người đầu tiên:
" tôi muốn được chết trong một tai nạn ô tô lúc 80 tuổi "
- Người thứ hai:
" tôi muốn đó là tai nạn máy bay lúc 85 tuổi "
- Người thứ ba chậm rãi:
tôi thì ước mong giản dị, " đó là được chết vì một phát súng của tình địch lúc 90 tuổi "
-
Sinh ra và Chết
Một anh cua rơ rất giỏi,anh đã giành rất nhiều chiến thắng trong các cuộc đua và được rất nhiều người hâm mộ.
Trong một cuộc đua quan trọng,tại vòng nước rút thi xe anh bị thủng săm va nổ lốp.Kết quả là anh bị tai nạn và tử vong.Mọi người đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng với lòng thương tiếc anh vô hạn.Và những người bạn anh đã dề một tấm biển trên mộ anh với nội dung:"Một người anh hùng đã sinh ra và chết bởi một lỗ trên cao su"
-
Bắt xe ôm
Một lão nông lên thành phố chơi.Tới bến xe ông định băt xe ôm.Nhưng ông sợ bị bắt chẹt nên ông ngồi gần chỗ khu xe ôm xem cách người thành phố bắt xe như thế nào.một lúc sau ông thấy một bà trung tuổi đến chỗ xe ôm và nói:
_45 Nguyễn Thị Minh Khai.
Lát nữa lại thây một thanh niên đến và nói với xe ôm:
_28 Lê Duẩn
Lúc này lão nông mới đứng dậy bắt xe ôm và nói:
_50 Nguyễn Văn Tèo.
...???!!!!
-
Sùng đạo
Một cô gái vừa được học bài lái xe đầu tiên.
- Chắc là thầy giáo giữ thái độ đúng mực chứ?- một người bạn hỏi.
- Ừ, ừ - cô trả lời
- Đó là một chàng thanh niên còn trẻ và rất xùng đạo
- Sao cậu biết?-người bạn hỏi
- Vì trong xuất những đoạn đường tớ lái xe anh ta luôn mồn kêu "Lạy Chúa! Ôi! Lạy Chúa"
-
Ôi lạy Chúa tôi!
Bốn quý bà ngồi uống cafe, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình:
- Người thứ nhất: Con trai tôi là một Linh Mục mọi người đều gọi nó là Cha.
- Người thứ hai: Con tôi là Giám Mục, người ta gọi nó là Đức Cha.
- Người thứ ba: Con tôi là Hồng Y Giáo Chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài.
- Bà thứ tư nhấm nháp cafe và im lặng, nhưng ba bà kia không chịu để yên:
- Con trai bà thế nào?
- Con trai tôi cao 1,9m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó mọi phụ nữ đều phải thốt lên " Ôi Lạy Chúa! Tôi "
-
Đường lên thiên đàng
Bác sĩ Smith đang khám bệnh cho một cậu bé. Vì không muốn cậu sợ nên ông vừa khám vừa hỏi chuyện:
- Này Jimmy, ngồi ngoan nhé để bác khám cho, rồi bác sẽ cho cháu xem Thiên Đàng.
- Cháu có biết làm thế nào để đến được Thiên Đàng không?
Câu bé đáp.
- Có chứ ạ! Để đến được nó, trước tiên con người cần phải chết trước đã.
Bác sĩ giật mình bởi sự hiểu biết của cậu, nhưng vẫn hỏi tiếp để xem cậu ta thông thái đến đâu?
- Giỏi lắm, nhưng muốn chết thì chúng ta phải làm gì nào?
- Dạ phải đến bác sĩ trước ạ!_ cậu bé đáp gọn lỏn.
-
DỰNG HẾT LÊN
Sếp vừa mới thi tốt nghiệp trung học xong, cấp dưới hỏi:
- Sếp làm bài được không?
Sếp ghé tai cấp dưới nói nhỏ:
- Chúng nó thảy bài tao chép không thiếu một chữ. Mà thằng nào dốt thật! Số 8 mà nó đặt nằm ra hết cả bài.
- Rồi sếp làm sao?
- Còn sao nữa, có bao nhiêu số 8 nó nằm tao dựng đứng lên hết!!
-
hay hay hay
hay hay hay hay hay hay hay
-
Còn đang mổ
Nghe tiếng cười khúc khích của ai đó ở cổng Thiên Đường, Thánh Tông Đồ nói:
- Ai cười thế?
- Tôi!
- Ngươi cười cái gì?
- Tôi cười các bác sĩ. Tôi lên đây đã cả tiếng đồng hồ mà ở dưới đó họ vẫn đang loay hoay mổ cho tôi.
-
Chuật Say!
Trên bàn nhạu có 3 con chuật lè nhè với nhau:
- Con thứ nhất: Tớ rất thích các loại bẫy chuật, mỗi sáng tớ phải nhấc cái bẫy lên xuống vài chục lần như một cách tập thể dục.
- Con thứ hai: Còn tớ rất thích các loại thuốc độc, tớ hay xoay nhiễn rồi uống với cafe mỗ sáng.
- Xin lỗi tớ có hẹn đi chơi với một con mèo nên không thể tiếp tục nhậu với mấy cậu -con thứ ba nói trước khi bỏ đi.
-
Cấp Cứu
Thánh Peter canh giữ cổng trời nghe tiếng gõ cửa. Ông ra mở thì thấy một linh hồn, bỗng vù anh ta biến mất. Một lát sau lại nghe tiếng gõ cửa ông ra mở lai thấy lình hồn hồi nãy đang đứng đó và .... vụt anh ta lại biến mất. Đến lần thứ ba ông ta rất tức giận, ông mở cửa ra thấy linh hồn đó liền quát hỏi:
- Anh định giỡn mặt với tôi à?
Linh hồn đáp:
- Dạ đâu dám ạ! Chả là do các bác sĩ đang cấp cứu con đấy mà.
-
Hợp Lý
Hai sinh viên gặp nhau
- Thằng Khánh vừa nhập viện đấy, tao với mày mua bánh mì vào thăm nó đi.
- Cái gì?
- Thế đi thăm người ốm người ta thường mang theo cái gì?
- Thì cam,đường, sữa...
- Đấy! Bánh mì mà chấm sữa thì tuyện. Mà nó thì ối người mang sữa rồi, tao với mày mang bánh mì là đúng điệu nhất...
-
Bà ây " ăn nem "
Có ba linh hồn bay lên trời, ơ cổng thiên đường. Thánh Peter chờ sẵn và hỏi họ:
- Các con có chung thủy với bạn đời không?
- Kẻ thứ nhất thú nhận có vài mối tình ngoài hôn thú.
- Thánh Peter nói rằng anh ta rẽ được cấp một chiếc xe nhỏ.
- Kẻ thứ hai nói có đôi lần bị lạm dụng và bà ta được một chiếc xe bình thường.
- Người thứ ba hoàn toàn chung thủy với vợ và được cấp cho chiếc xe lớn và sang trọng.
Một tuần sau họ gặp nhau. Thấy người thứ ba đang bừng bừng giận dữ, hai người kia ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Xe không ổn à?
- Tôi vừa gặp bà vợ tôi_anh ta giải thích
- Bà ấy...đi patin!
-
May riủ thôi.
Một người đàn ông phóng xe rất nhanh trên đường, bị cảnh sát giữ lại. Sau khi ký vào biên bản nộp phạt, ông ta hỏi cảnh sát:
- Thật là không công bằng, nhiều xe khác cũng chạy nhanh như tôi. Sao chỉ có mình tôi bị phạt?
- Có bao giờ ông đi câu không? -cảnh sát hỏi
- Có... thì sao?
- Có bao giờ ông câu được tất cả cá không? -cảnh sát nói tiếp
- ....!
-
ha ha :24::24::24::24: đây đúng là chỗ xả stress tốt, em cám ơn các bác nha
______________________________
Để xem diem thi tot nghiep thpt 2010 các bạn hãy vào diem thi tot nghiep thpt 2010 để có kết quả diem thi tot nghiep 2010 nhanh và chính xác nhất và còn nhiều bộ de thi thử đại học mới nhất cho các sỹ tử.
Xem thêm thông tin về nguyen duc nghia- nhân vật chính trong vụ án " Xác chết không đầu”
-
Vừa dạy xong bài học đau đớn:
Trước cổng thiên đường Thánh Peter đang tra cuốn sổ lớn xem người vừa đến có xứnh đáng được chấp nhận không. Sau một hồi Thánh nhíu mày hỏi:
- Không có gì xấu xa trong cuộc đời của anh, nhưng anh cũng chưa làm điều gì tốt đẹp cả. Nếu anh chỉ ra được một điều tốt đẹp mà anh làm thì ta chấp nhận.
Anh chàng hoà hứng kể:
- Con đang lái xe trên đường bỗng thấy một đám côn đồ khoảng 50 tên đang tấn công một cô gái tội nghiệp. Con dừng lại, dùng cờ_lê đập một phát làm tên cầm đầu to lớn ngã xuống. Sau đó con quay sang đồng bọn của hắn, đang vây quanh và quát to:
- Hãy để cho cô gái vô tội kia được yên! Cút đi trứơc khi tao dạy cho cả bọn một bài học đau đớn!
- Thật ư? Thế con đã dạy cho chúng bài học đó chưa? -thánh Peter cảm động
- Dạ rồi! Chỉ mới cách đây ... 2 phút thôi ạ!
-
Người say:
-Để tôi yên! Nếu tôi có uống rượu tôi chết chả có ai quan tâm đến tôi đâu!
Ông chủ quán:
- Có tôi quan tâm đến đấy.Ông đang uống rượu của tôi.
-
Lâu không gặp mặt.
Linh mục đứng trên toà giảng:
- Tiền bạc và châu báu là kẻ thù lớn nhất của người đời thế gian...
Một gã lang thang nghe thấy ngậm ngùi:
- Tiếc rằn lâu quá rồi mình không được giáp mặt với kẻ thù!
-
Một anh chàng nọ vì quá mê cá độ bóng đá nên sáng Chúa Nhật nào cũng không dậy đi lễ nỗi. Anh chàng chỉ nằm khèo trên giường, mở rađio ra “nghe” lễ. Khi chết đi, gặp thánh Phêrô. Ngài coi hồ sơ xong liền phán :
- Nhà ngươi ở dưới trần gian, làm biếng đi lễ Chúa Nhật. Xuống hỏa ngục ngay tức khắc.
- Thưa ngài, thật oan cho con lắm. Sáng Chúa Nhật nào con cũng mở rađio nghe lễ để thông công cùng Hội thánh cơ mà!
- Vậy thì ta cho nhà ngươi cái radio này, mang xuống dưới hoả ngục mà “nghe” về Thiên đàng.
- Hu.hu ! Chết con rồi thánh Phêrô ơi http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gif
***
-
Trong quán ăn khách gọi tiếp viên:
- Anh ơi, cho 2 đĩa thịt dê!
Cùng lúc đó một ông khách mới vào quán kêu:
- Cho tôi 2 đĩa thịt chó!
Anh tiếp viên hướng vào bếp la lớn:
- Hai dê ăn thêm! Hai chó mới vào!
-
Kể chuyện ăn chơi Miền Tây:
Anh chàng người Bắc vào Miền Tây Nam Bộ chơi. Đến bến phà, đột nhiên một cô gái xinh đẹp chạy đến chìa mặt ra nói:
- " Thơm em đi! " chàng trai quá choáng, không biết đó là cô gái bán thơm (dứa).
- Chưa kịp định thần, một tên đen ngòm hét vào mặt anh: " cút đi "
- Chàng trai lại choáng, hoá ra là người bán trứng cút.
Vừa thoát ra khỏi đám đông tìm chỗ vắng một cô bé tiến đến giật nhẹ vào gấu áo: " bóp đi anh! Bóp trên mười nghàn bóp dưới năm chục ".
Chàng trai hoảng hốt, không biết đó là cô bé bán bóp da (ví)
Mặt tái mét chạy đi được một đoạn, một phụ nữ phóng xe trồ tới " ôm không anh ". Cậu chàng mắt hoa lên té xỉu. Hoá ra là cô chạy xe ôm.
Đến lúc này, sợ quá anh chàng bắt xe khánh về Bắc luôn.
-
Lây rồi
- Thưa bác sĩ người đàng ông nói trong điện thoại - Con trai tôi bị sốt ban.
- Tôi biết - bác sĩ đáp - hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ấy ăn thuốc. Ông hãy cách ly cậu ta với những người khác.
- Nhưng nó đã hôn con hầu.
- Vậy thì chúng tôi sẽ cách ly chi ta.
- Và chính tôi cũng hôn con hầu.
- Như thế có nghĩa là ông có thể mắc bệnh rồi.
- Vâng và từ đó đến giờ tôi đã hôn vợ tôi.
- Khốn khổ - Bác sĩ hốt khoảng! Vậy thì tôi cũng bị lây mất rồi..
-
Tàu chệch đường ray!
Một chiếc tàu hoả đang chạy với vận tốc cực cao thì trật đường ray. Nó lao xuống một cách đồng và chạy thẳng vào rừng.
Nhân viên soát vé chính chạy vào khoang lái hỏi bác lái tàu:
- Anh đang làm gì thế hả?
- Thưa xếp có một thằng dở hơi nằm trên đường ray.
- Sao anh không cán cho nó chết đi cho xong?
- Thì tôi đang cố đuổi kịp nó đấy chứ.
-
Nhầm lẫn thời điểm và vị trí!
Chuyên gia tư vấn tình yêu hỏi cậu khách hàng trẻ tuổi:
- Thế nào, lời khuyên của tôi về chuyện hôn bạn gái vào lúc cô ta bất ngờ nhất có giúp ích gì cho cậu không?
- Quỷ tha ma bắt nhà ông! Bị cốc lia lịa vào đỉnh đầu chứ ích gì.
- Ô hay! Cậu rúc vào đâu mà ăn cốc trên đỉnh đầu?
- Thế không phải là hôn vào chỗ cô ta bất ngờ nhất sao?
-
Hiệu ứng tâm lý!
Một chàng trai tới quán bas, ngập ngừng hỏi cô gái đang đứng ở đó:
- m...m...cô có phiền nếu tôi nói truyện với cô một lát?
Cô này tự nhiên nói toáng lên:
- Không tối nay tôi không ngủ với ai.
Mọi người quay sang nhìn họ. Anh chàng kia vừa xấu hổ vừa thất vọng lẻn về bàn của mình. Sau vài phút, cô gái tới chỗ anh ta và nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi nếu tôi đã làm anh xấu hổ. Tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý và tôi đang nghiên cứu xem con người phản ứng ra sao trước các tình huống khó xử.
Lập tức anh chàng kia quát to:
- Xéo 200 USD thì quát " đắt "
-
Đôi tình nhân đang ngồi trong công viên... Chàng trai đang nghĩ vu vơ...
Cô gái: "Anh đang nghĩ gì đấy, anh yêu?"
Chàng trai: "À, ờ... anh đang nghĩ... nghĩ... giống em"
Cô gái: "Èo, sao anh nghĩ... bậy bạ thế?!!!"
-
Xin chiu.
Có một anh chàng kia vốn ngốc đại là ngốc, mà lại phải đi làm rể nên trong bụng rất lo. Biết tính con nên trước khi đi bố mẹ gọi vào dặn dò:
- Ở rể khó gì mà ngại. Chỉ cần bố vợ làm gì thì con làm theo khỏi làm mất lòng ông là được.
Anh ta nghe nói vững da khăn gói rang nha vợ. Hôm ấy ngồi ăn cơm cùng bố vợ thấy bố vợ gắp thịt anh ta cũng gắp thịt bố vợ chấm sau, bố vợ cầm đũa tay trái anh ta cũng đổi tay trái. Bố vợ sơ ý đánh vãi mấy hạt cơm ra chiếu, anh ta cũng bỏ mấy hạt cơm ra chỗ ngồi. Bố vợ đang ăn canh miến thấy thế không nhịn được cười, phì cười không may bị sặc, một sợi miến lòng thòng thò ra từ lỗ mũi. Anh ta nhìn bố vợ ngẩn người ra rồi đứng dậy chắp tay vái dài.
Thưa thầy! Mấy trò khác thì con chịu được chứ trò nay thi con xin chịu.