-
Nhắn tìm người lạc
Thân chào mọi nguơì,
Mình có người em gái (họ tên là Huỳnh Khánh Ngọc Hà) thất lạc từ sáng ngày hôm qua lúc 9h (10/06/2010) trên đoạn đường đi làm từ đường Cao Đạt, P1, Q5, TPHCM đến đoạn đường Phạm Thế Hiển - Cao Lỗ và Tạ Quang Bửu. Em mình sử dụng xe bus để đi và cho đến giờ vẫn chưa thấy về nhà, cả nhà đang rất lo lắng và cầu nguyện cho em được bình yên về với gia đình. Bên dưới là hình ảnh của em mình, khi đi em mình có mặc trên người áo khoác màu hồng tím. Nếu bạn nào có tin tức gì thì xin liên hệ về số điện thoại: (08) 38362952 hoặc 0957144560 gặp mẹ mình là cô Anh. Chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người và một lần nữa xin dâng lời cầu nguyện đến Thiên Chúa, mong cho em gái con được bình yên trở về. Amen !
http://kasanova.us/lsister1.jpg
http://kasanova.us/lsister2.jpg
-
Xin Chúa gìn giữ em được bình an và dẫn đưa em về với gia đình
-
Xin Chúa nhận lời chúng con, xin cho người con của Chúa được trở về bình an với gia đình!:77:
-
Xin Chúa giữ gìn em khỏi mọi tai ương và sớm đẫn đưa em về cùng đoàn tụ với gia đình. Amen
-
Xin Chúa che chở và dẫn đưa cho em sớm về đoàn tụ cùng gia đình. Amen.