-
HÃY BIẾT ƠN NGƯỜI ĐÓ
Nếu 1 người nào đó phản bội bạn, khiến bạn bị tổn thương và con tim bạn tan nát, bạn hãy tha thứ cho họ và biết ơn họ vì họ đã giúp bạn có thêm 1 kinh nghiệm sống quí giá.
Nếu 1 người nào đó yêu thương bạn với tất cả tấm lòng và không mong bạn phải đền đáp lại, bạn hãy cảm ơn họ vì họ đã dạy bạn hiểu được tình yêu chân chính là như thế nào .
Nếu 1 người nào đó giúp bạn thanh thản tâm hồn giữa lúc bạn phải ngập chìm trong tuyệt vọng ,hãy biết ơn người đó vì mỗi khoảnh khắc hạnh phúc mà bạn vừa trải nghiệm có thể sẽ trôi qua và không bao giờ trở lại, có thể bạn sẽ không còn có dịp trải nghiệm thêm 1 lần thứ 2 những kinh nghiệm sống mà bạn đã có.
Cuối cùng , nếu 1 người nào đó chịu lắng nghe bạn khi bạn chia sẻ với họ những kinh nghiệm sống quí giá mà bạn có , bạn hãy biết ơn người đó vì không phải bất cứ ai trong cuộc đời cũng sẵn sàng lắng nghe bạn nói.
(NMX sưu tầm)
-
Nếu .... người nào đang đọc bài này nhớ cảm ơn dùm cái nhe !! :3: