-
ĐÔI BẠN
Mẹ Lan là bác sĩ, còn ba là kỹ sư. Các bạn trong lớp thường gọi đùa: “Lan quý tộc”; có khi:”Lan thượng lưu”, vì Lan có lý lịch rất đáng mơ như thế.
Ba mẹ Lan thường nói:
- Con phải học, đừng để ba mẹ bẽ mặt với họ hàng!
Đối với lan, mệnh lệnh ấy đã thành điệp khúc.
Cúc sống với mẹ, ba đi làm xa chỉ đủ qua ngày. Dạo này, Lan hay đến nhà Cúc. Mỗi lần như vậy, lúc nào Lan cũng có lý do. Thường thì để hỏi một thông tin của lớp mà Lan không nhớ, nhưng nhiều khi chỉ là bâng quơ.
Hôm qua, Lan đến nhà Cúc. Lần này hai đứa ngồi tâm sự. Lan bảo:
- Cúc hạnh phúc!
- Cúc ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao?
Lan trả lời:
- Vì Cúc bình an!
******
Thưa Chúa Giêsu.
Xin cho con biết khuyến khích hơn là đòi hỏi
Để người khác khỏi bất an,
thấy đời không hạnh phúc dù nó là rất đẹp.