Đức TGM Joseph W. Tobin: Phêrô đã được cứu và bước đi đến nơi nhờ hướng về Chúa
VRNs (03.08.2010) - Hôm 02.08.2010, các hãng truyền thông Công giáo trên thế giới đồng loạt loan tin Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã chọn cha Joseph William Tobin, nguyên Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế (1997 - 2009), làm Tổng giám mục hiệu tòa Obba, để đảm nhận trách nhiệm Tổng thư ký Bộ Dòng Tu.
Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam xin chúc mừng Đức Tổng giám mục tân cử Tobin.
Sau đây chúng tôi xin chuyển đến anh chị em lá thư của cha Bề trên giám tỉnh DCCT VN chia sẻ cảm nhận của ngài về cha Tobin, một người "có Việt Nam trong tim".
------------------
Kính thưa anh chị em,
Ngày 1 tháng 8 năm 2010, trên bản thông tin chính thức của Dòng Chúa Cứu Thế, trang mạng www.cssr.com và www.scalanews.com đã loan tin, linh mục Joseph W. Tobin, nguyên Bề trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế đươc Đức Thánh Cha Benedicto XVI đặt làm Tổng Giám Mục hiệu tòa Obba và được chọn làm Tổng thư Ký của Thánh bộ Tu sĩ đời thánh hiến. Ngay lập tức, ngày 2 tháng 8 năm 2010, trang mạng của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đưa tin bằng tiếng việt trên www.chuacuthe.com và tin vui được loan nhanh trong Tỉnh Dòng.
Toàn thể các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng với tất cả các cộng tác viên của Tỉnh Dòng hân hoan tạ ơn Chúa và nguyện cầu cho cha Joseph Tobin được tràn đầy hồng ân của Chúa trong sứ vụ mới mà cha đã được tuyển chọn.
Cha Joseph Tobin là một nhân vật không xa lạ với anh em và đất nước Việt Nam, trong một nhiệm kỳ làm Tổng Cố vấn (1991 - 1997) hai nhiệm kỳ (1997 – 2003 và 2003 – 2009) ngài thi hành sứ mạng Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng, ngài đã dành rất nhiều cảm tình và sự quan tâm đến Việt Nam.
Năm 1999, lần đầu tiên ngài đến Kinh lược Tỉnh Dòng Việt Nam với giấy phép của chính quyền Việt Nam: chỉ ở tại TP.HCM trong vòng 7 ngày. Năm 2006 ngài không đến được Việt Nam trong chương trình kinh lược vì chính quyền Việt Nam không cấp chiếu kháng nhập cảnh, bằng nhiều cách khác nhau ngài cũng không thể nhận được, cuối cùng ngài đến Thái Lan và chúng tôi sang gặp ngài ở Bangkok.
Tháng 11 năm 2008, khi tình hình Thái Hà đang căng thẳng, trong một khóa học kéo dài một tháng ở Roma dành cho các tân Giám Tỉnh vừa đắc cử, ngài có mặt bên cạnh các học viên nhất là trong các giờ phụng vụ, không ngày nào trong thánh lễ ngài không nhắc mọi người cầu nguyện cho Việt Nam, cùng dâng lễ với anh em, ngài dùng dây Stola do Việt nam tặng ngài trong kỳ kinh lược, chỉ vào dây Stola và chỉ vào ngực ngài nói với tôi: “Việt Nam ở trong trái tim tôi”.
Trong những lần hội họp quốc tế, ngài luôn dành cho Việt Nam một cuộc gặp gỡ riêng với ngài, không bao giờ ngài bỏ qua chuyện này, nếu Việt Nam không xin gặp thì ngài cũng gọi và hẹn. Nội dung cuộc gặp riêng là những lời hỏi thật cặn kẽ và trao đổi tận tình về tình hình ở Việt Nam, ngài luôn hỏi chúng tôi về sự đo lường các hậu quả có thể xảy ra và biện pháp giải quyết các vấn đề, nền tảng luôn là cho anh em vì anh em. Với tất cả mọi lời thỉnh cầu của Việt Nam, ngài sẵn sàng trao đổi với các văn phòng chuyên môn để thực hiện, chưa bao giờ ngài từ chối lời thỉnh cầu nào của Việt Nam, ít là trong suốt 6 năm tôi được làm việc bên ngài.
Mùa hè năm 2008, tôi đến Québec để tham dự lễ kỷ niệm 130 năm Tỉnh Dòng mẹ (Sainte Anne de Beaupré), 300 năm đền thánh Anna và 400 năm thành phố Québec, tôi được gặp thân mẫu của ngài, khi giới thiệu tôi với mẹ của ngài, bà ôm chầm lấy tôi không chỉ theo xã giao phong cách bình thường của người phương Tây, nhưng rất thân tình, bà nói với tôi “Con trai tôi nói nhiều về cha và về Việt Nam, con trai tôi quí mến cha và Việt Nam, tôi cũng rất quí mến cha và Việt Nam”, không chỉ bà nhưng các người em khác của ngài cũng dành cho tôi cảm tình nồng hậu như vậy.
http://www.chuacuuthe.com/images/GdinhchaTobin1.JPG
Bà Cố Marie Terese Tobin, thân mẫu Đức TGM tân cử Joseph W. Tobin, tại Québec - Canada ngày 31/07/2008
Tổng Công hội 24 của toàn dòng nhóm họp vào tháng 10 và 11 ở Roma, Đến với Tổng Công Hội trong tư thế của vị Bề Trên Tổng Quyền nhiệm kỳ cuối cùng theo qui luật, cha Joseph W. Tobin đã bộc lộ tài năng thao lược của ngài trong phong cách ứng xử và điều hành tổng công hội. Rất bình tĩnh ngài giải thích những điều chưa thông, thật ân cần ngài lên tiếng điều chỉnh điều chưa đúng, tỏ ra quyết đoán khi cần một quyết định đúng lúc nhưng cũng rất khôi hài để hóa giải những căng thẳng không cần thiết. Không chỉ với những tư tưởng sắc bén và nhanh nhậy, không chỉ với những khúc chiết trong phong cách phát biểu, nhưng ngài còn thuyết phục anh em bằng tài ngôn ngữ, sử dụng nhuần nhuyễn ba ngôn ngữ chính của toàn dòng (Anh, Tây Ban Nha và Ý), ngài còn có thể lắng nghe và nói bằng các ngôn ngữ khác (Pháp và Bồ Đào Nha).
Một hình ảnh rất dễ mến ngài để lại cho anh em đó là, ngài làm việc và rất gần gũi với cha Juan M. Lasso de la Vega, vị Bề Trên Tổng Quyền tiền nhiệm của ngài, hai gương mặt, một già một trẻ bên cạnh nhau, Joseph dõi nhìn Lasso de la Vega mỗi khi cha Vega phát biểu bằng một ánh mắt trìu mến và kính trọng, nụ cười thư giãn nở ra trên môi của cha Tobin kèm theo lời cám ơn rất nhẹ nhàng khi cụ già chấm dứt phát biểu.
Không chỉ là nhân cách, Joseph W. Tobin còn để lại tấm gương thánh thiện. Các giờ phụng vụ, luôn luôn ngài có mặt trong nhà nguyện trước anh em, quì gối trầm mặc trong cầu nguyện. Vì quen ở Việt Nam dậy sớm, tôi thường mất ngủ vào buổi sáng và vào nhà nguyện hoặc phòng computer để làm việc (ở những nơi hội họp không có đường dây internet riêng), thời khóa biểu thường nhật của ngài là dậy thật sớm (khác hẳn với các người phương Tây khác) vào nhà nguyện nguyện gẫm, chạy một vòng khu vực rồi vào phòng computer. Tôi thường gặp ngài ở phòng compter, với nụ cười trên môi, giọng thở gấp hổn hển, trên tay cầm chiếc khăn mặt lớn, ngài gọi tôi “Vincent, Việt Nam, cám ơn!”. Hai cha con cười xòa với nhau trong bầu khí tĩnh mịch thinh lặng của tu viện.
Lá thư cuối cùng với tư cách là Bề Trên Tổng Quyền ngài gởi cho các anh em trong Dòng, lá thư đề ngày 8 tháng 9 năm 2009, Ban Tổ chức Tổng Công Hội đã đem vào Tổng Công Hội và đặt trong tập tài liệu làm việc của các nghị viên Tổng Công Hội 24, đó là một lá thư chân tình, sâu sắc và đầy ý nghĩa. Nội dung thư cho thấy ngài là một vị Bề Trên rất tinh tế, đạo đức, tận tình và hiểu biết. Lá thư gồm 91 triệt, phân chia làm ba phần: Xem, Đánh giá và Hành động (tôi đã gởi về cho anh em tại nhà, bản tiếng việt đăng trong các thư từ Roma của tôi vào tháng 10 và 11 năm 2009, Văn phòng Thư ký Tỉnh cho đăng lại trong tập tài liệu “Bản đúc kết Tổng Công Hội 24” vừa ấn hành). Trong thư, ngài luôn nhắc anh em về ơn gọi loan báo Tin Mừng cho người nghèo, người bị bỏ rơi hơn cả, phải là sứ vụ hàng đầu của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Trung thành với sứ vụ này trong thế giới hôm nay là điều quan tâm trước nhất của mọi người, mọi đơn vị. Ngài không ngần ngại chỉ ra rằng nguyên nhân gây ra cuộc “trượt dốc” trong đời tu đó là “Chủ nghĩa giáo sĩ” và “khủng hoảng đức vâng phục”. Cần phải tiếp nhận luồng gió mới của Thánh Linh, chấp nhận đổi mới để tồn tại và phát triển, ngài kêu gọi hãy nắm chắc việc tìm kiếm và kết hợp với Chúa Kitô Cứu Thế, quay trở lại với nguồn gốc ơn gọi và quảng đại đáp lời mời gọi trong một tình huống mới.
Năm 1997, khi nhận chức Bề Trên Tổng Quyền, anh em hỏi ngài về hành trình nhận nhiệm vụ, ngài trả lời bằng ba chữ “C”: capitolo…cavallo …cieco. (Công Hội là một con ngựa mù!), câu này ngài lấy lại của vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, ngài nói tiếp : “Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng vào năm 1997 Chúa nói tôi chưa yêu mến Hội Dòng đủ, vì thế tôi được trao cho 12 năm ròng rã để học hỏi về sự kỳ diệu của ơn gọi chúng ta” (Prot. N * 0000 159/2009). Năm 2009, trong Tổng Công Hội 24, trước khi rời nhiệm vụ Bề Trên Tổng Quyền, anh em hỏi ngài về hành trình rời chức và kinh nghiệm của 12 năm phục vụ, ngài nói “Phêrô trong những bước hoảng loạn trên mặt nước, ông đã được cứu và bước đi đến nơi đến chốn nhờ mắt ông hướng về Chúa và kêu lên lời khẩn xin cứu vớt”.
Khi ngài rời bàn chủ tọa để nhường lại vị trí cho vị Bề Trên Tổng Quyền mới, ngài trở xuống ngồi ở hàng ghế Công nghị viên với chúng tôi, một cảm giác chơi vơi nhẹ nhàng chiếm tâm hồn tôi trong giây lát, cái cảm giác phải xa một người mà mình quí mến cậy dựa bấy lâu nay. Khi gặp ngài ở hành lang Tổng Công Hội, tôi đến nói lời cám ơn ngài và bày tỏ một số lo lắng về một vài công việc của chúng tôi chưa hoàn tất, ngài dí dỏm đảo mắt nhìn chung quanh và cười nói “Cha yên chí, tôi còn ở lại với Cha Bề Trên Tổng Quyền mới mà, Ngài vừa nói lời mời tôi ở lại” nói rồi ngài đưa tay ngang miệng suỵt nhẹ ra dấu tôi giữ “bí mật”, và quả thật gần một năm trôi qua, tôi nhận ra được điều đó. Cha Bề Trên Tổng Quyền mới trong một lần gặp riêng tôi, ngài nói chuyện với tôi một cách chắc chắn và rành mạch như ngài đã hiểu và biết Việt Nam nhiều lắm, ngài nói: “Cha Tobin cho tôi biết như vậy”.
Bây giờ ngài nhận lãnh nhiệm vụ mới, môi trường ngài phục vụ rộng hơn, lớn hơn và nặng nề hơn. Xin cảm tạ và ngợi khen Chúa, xin cùng với ngài cầu nguyện và tạ ơn, xin hiệp thông với ngài trong sứ mạng của Hội Thánh. Xin thánh Anphong người cha yêu thương của ngài và của chúng ta luôn phù trì ngài, xin Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn che chở ngài trên mọi nẻo đường.
Việt Nam, ngày 2 tháng 8 năm 2010
Lm. Vinhsơn Phạm Trung Thành, dcct.
Giám Tỉnh