-
Phó thác
Chúa ơi, ngày mai là con thi tốt nghiệp môn cơ sở rồi, mà con học thì chưa được nhiều lắm, con xin Chúa hãy cho con đêm nay ôn thật tốt để con có một kết quả thi thật tốt trong ngày mai. Chúa đã cho con có điều kiện thời gian, vật chất,.... nhiều thứ khác nữa. Nhưng con đã không biết đón nhận, và lấy đó là một hồng ân của Chúa ban. Con đã nhiều lần hứa với Chúa là con sẽ cố gắng, nhưng con thực sự vẫn chưa làm được điều đó.
Lạy Chúa xin luôn ở trong con nâng đỡ chở che cho con, vì con người chúng con luôn yếu đuối, xin cho con cũng biết chạy đến tâm sự với Chúa khi vui cũng như lúc buồn.
Chúa ơi! Con chỉ muốn nói một điều là con yêu Chúa, nhưng con vẫn chưa thực hiện được như lời nói đó
con xin Ngài giúp con
:1::2::2::2:
-
Hãy cố gắng hết sức mình như thể Chúa không giúp được gì cho bạn.
Nhưng cũng hãy hết lòng trông cậy Chúa như thể bạn không làm được gì.
Xin Chúa giúp bạn vượt qua kỳ thi này và mọi thách đồ trong cuộc sống. Amen
-
Lần sau post vào mục Cầu nguyện nhé bạn. Cám ơn