-
Bình An
tới bây giờ em mới hiểu ý nghĩa của Bình An. Bình An là món quà quý giá nhất mà Chúa Jesus trước khi về trời cùng Chúa Cha đã trao lại cho loài người chúng ta. Bình An không phải là cuộc sống trôi qua trong bình lặng, không phải là một cuộc đời đầy hoa hồng, mà Bình An chính là sự Bình An trong tâm hồn. Có Bình An, chúng ta sẽ không sợ bất cứ cơn bão nào của cuộc đời, vì ta biết, Chúa ở trong ta, chỉ có Chúa mới đem lại sự Bình An cho chúng ta. có Bình An trong tâm hồn là chúng ta có lòng tin nơi Thiên Chúa.
Không biết em nhận ra được điều này có muộn màng quá không. Từ đó tới giờ em chỉ mang lại cho mọi người phiền muộn, e chỉ biết than trách Chúa mỗi khi em gặp bão tố, từ giờ em sẽ thay đổi. Kính chúc các anh chị trong diễn đàn thanhcacongdong.net luôn cảm nhận được Bình An trong tâm hồn, để mọi người luôn là con của Chúa :love: