chúng ta có dám trở thành tỷ phú!
vâng,
này thì kẻ năm, đứa bảy, người ba...số vốn Ngài đưa cho nhiêu đó, chẳng phải bàn nhiều vì có nhiêu kinh thánh thiên hạ đọc ra rả ngày qua.
vấn đề chính là sự lựa chọn của mỗi anh em trong đời. Bố mẹ cho chúng ta thân xác, cuộc sống và Ngài ban cho tinh thần và cơ hội. Vậy hãy hỏi nơi chính trái tim mình.Rằng... chủ đề này lẽ ra dành riêng cho chuyên mục bạn đọc của vnexpress.net. Nhưng ngẫm lại có cái duyên với tcvn... chẳng phải vì admin littlewave có cái ơn lớn lao mà đời này khó trả, cũng chả phải vì chốn đông vui nhiễu nhương nhiều chuyện trái khuấy nghe nhức lỗ tai, lại cũng chẳng phải vì khoe mẽ hay abcd câu chữ đùa vui lỡm lờ...mà chỉ là vì mong muốn chia sẻ với anh em đôi chút...về cái gọi là sự lựa chọn trong đời, chi phí cơ hội cả mà thôi.
lâu rồi tôi cũng chả cầu xin gì, tội lỗi nhiều qua, cha giải tội nghe xong chắc mất cả buổi sáng, danh sách dài dằng dặc còn hơn cả báo cáo quyết toán cuối năm cho thuế...chỉ với tâm tình nhỏ bé đón nhận.
Quành cua một chút thôi, chứ dám với không dám, trở thành hay chưa trở thành và mãi mãi chẳng trở thành là một mệnh đề lớn...nó chả kém chi langlands mà anh Bảo Chầu hì hục mấy năm trời. Việc anh khẳng định rằng đại số và hình học có thể giải chung một công thức, nghe đã nản lòng rồi,,, huống chi cái cách mà sự lựa chọn và dấn thân của mỗi chúng để trở nên vĩ đại...từ những điều nhỏ nhặt nhất thường nhật.
Đỗ Bá Huy-KKG