Cuộc sống nhiều lúc không như mình mong muốn.
Một ngày mới sắp bắt đầu, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay phải không nhỉ....Một câu hỏi đặt ra mà nó không thể giải thích được, cuộc sống nhiều lúc không được như nó mong muốn nhưng nó vẫn phải vượt qua nó bởi mình phải có niềm tin.
Sinh ra và lớn nên trong một gia đình không có gì là khá giả nhưng không quá nghèo túng, Nó lớn nên trong tình yêu thương của bố mẹ..... Rồi nó trưởng thành trong cuộc sống tự nó phải bươn trải giữa đất Hà Thành phồn hoa nhưng đầy cám dỗ. Nó làm việc hăng say, nó đâu có thời gian để đi chơi, yêu đương.... Công việc với nó là tất cả đến khi nó ngoảnh mặt nhìn lại nó cũng sắp 30 rồi, nó bắt đầu nghĩ đến một mái ấm gia đình, Ước mơ nhỏ nhoi của nó là một gia đình hạnh phúc nơi đó có tình yêu khi nó đi làm về và một ước muốn khi cả gia đình nó đi nhà thờ vào những ngày cuối tuần.
Nó đã tìm thấy một tình yêu nơi những người công giáo với nhau, nhưng khi biết thì quá muộn rồi bởi vì tình yêu đó không thật sự hạnh phúc theo đức tin của người công giáo......Nó phải làm gì bây giờ người công giáo không bao giờ chấp nhận một hạnh phúc gia đình khi người yêu của nó đã ly hôn.... Nó buồn lắm nhưng nó vẫn vui vẻ bởi nó yêu thật lòng, tình yêu nó không tính toán hơn thua. Cuối cùng nó nhận ra một điều rằng người yêu nó không thành thật với nó, nhưng nó vẫn muốn chăm sóc cho người yêu nó khi người yêu nó tìm được một tình yêu hạnh phúc
Cuộc sống nhiều lúc không như mong muốn nhưng nó vẫn sống, sống bởi niềm tin vào Thiên Chúa, Chúa đã sinh ra nó, dẫn dắt nó đi vượt qua mọi khó khăn thử thách vậy chẳng có lý do gì Chúa bỏ nó trong lúc này...... Nó vẫn đi lễ vào cuối tuần mặc dù không...........?