Có nhiều người khác niềm tin với mình họ nói:'CÁC LINH MỤC GIÀU LẮM,AI CŨNG ĐI Ô TÔ'.Xin cả nhà mình cùng cho ý kiến câu nói trên, đúng chỗ nào và sai ở đâu?
'' Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày mới để yêu thương.''
Printable View
Có nhiều người khác niềm tin với mình họ nói:'CÁC LINH MỤC GIÀU LẮM,AI CŨNG ĐI Ô TÔ'.Xin cả nhà mình cùng cho ý kiến câu nói trên, đúng chỗ nào và sai ở đâu?
'' Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày mới để yêu thương.''
một số cha thôi. khi gia đình,anh em họ hàng các cha có điều kiện
thì họ thưởng cho người thân của họ là chuyện bình thường. vì có 1 người làm Linh mục là phúc lớn và niềm tự hào cho cả họ mà
Câu trên Đúng vì: Thấy sao nói vậy, ngừi ơi!:4:
Câu trên Sai vì: Thấy zậy mà...hông phải zậy!!!:chemieng:
Chỉ có điều thiệt là khó để đi...thanh minh, thanh nga cho họ hiểu đựoc linh mục không phải là nghề hái ra tiền để sắm xế hộp, mà là một cuộc đời sống vì ngừoi khác.
Không có linh mục giàu, chỉ thi thoảng có một vài linh mục..."có của" hơn các linh mục khác thôi.
Xin Chúa cho các linh mục được giàu có trong ơn nghĩa Chúa, và nếu như một vài vị có " cái gì đó" thì xin cho các Ngài đựoc sống như "không có gì" ngoài Chúa. Amen
Chẳng riêng gì những người khác niềm tin mới có suy nghĩ như thế, mà cả những người cùng niềm tin họ cũng nói vậy. Tại sao?
Xin được mạo muội một vài nghĩ suy như sau:
Linh Mục cũng là một con người như bao con người khác. Cũng ăn, cũng nghỉ, cũng sinh hoạt... Tất cả chỉ là những phương tiện để chu toàn công tác mục vụ của các Ngài. Có nhiều Cha hằng ngày phải đi hằng trăm cây số để dâng Thánh lễ, hoặc đi kẻ liệt từ Giáo xứ này sang Giáo điểm khác cách nhau năm sáu chục cây số là chuyện bình thường. Lý do đó không xứng đáng hay sao?
Xin Chúa luôn luôn bênh đỡ cho các Vị Chủ Chăn được bền đỗ với Đức khó nghèo.
:hug:
VÌ CỦA CẢI KHÔNG BỀN LÂU MUÔN THUỞ
VÀ DANH VỌNG CHẲNG LƯU TRUYỀN MUÔN KIẾP
(Cn.27:24)
Cam on anh ABBA nhe.khi anh e mình co niềm tin rui,thi mình tin mọi việc la do TC nhưng dân ngoại thi ko dễ thanh minh lắm anh ah.Họ con nghĩ Linh Mục con được trả lương nũa cơ.e ko tra lời đúng sai ở đâu,e chi mong xao a e minh piết vậy mà khi gặp TH như vậy thi minh giải quyết tốt hơn.Dù xao cũng cảm ơn anh abba nhe.
Cảm ơn caohuong nhe!vi mình.là người có niềm tin thi mới vậy thui.chứ người # niềm tin thì họ nghi # đó a ah.Nhiều người con cho LINH MỤC nha ta có lương nữa đo.Theo khách quan thi họ đúng đó anh ah.E thấy nhiều linh mục khi đi mục vụ tuy ở rất gần nhưng cũng đi ô tô,va nhiều viêc ko cần thiêt a ah.Mà thui a e mình chia sẻ vậy thui anh a ah.mong xao a e mình luôn xác tin rằng mọi việc là do TC sắp đặt,để luôn vững tin trong Người.Nếu những điều e nghĩ là sai thì a chia sẻ nhé.Cảm ơn anh nhiều nha!
'HÃY CẢM TẠ CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH!'
Cảm ơn a nha,nhưng e đang nói về vấn đề dân ngoại ma,làm xao họ hiểu được là ai cho,họ chi piết 1 điều là các linh mục rất lắm tiên,ngoài 30 tuổi đã có ô tô trong đó họ làm ăn vất vả lám mà vẫn ko đủ an.Nhiều người con cho là các linh mục còn có lương nữa cơ.Nhưng e chia sẻ vậy thui có gì sai thi a chia sẻ với e nhe.cảm ơn anh nhiều nha!
'HÃY TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH'
CẢM ƠN CHI 'BANANAKS' NHE! MONG XAO CHI E MÌNH LUÔN VỮNG TIN DÙ MÌNH PHẢI Ở BẤT CỨ VỊ TRÍ NÀO.
'HÃY TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH'.
Thôi, thì chúng ta biết vậy là quá tốt rồi.
"vùng cấm địa" suy diễn nhiều không hay lắm đâu!
Chúc tất cả mãi mãi an bình
Amen
Các Ngài chăm lo nhiều việc, rất nhiều nhiều công việc...?
VD: Mỗi lần đi "kẻ liệt" (vào những lúc khó khăn: như mưa bão, nửa đêm khuya khoắt, hay vùng sâu vùng xa đường lầy lội...v.v...)
Sức khỏe ai cũng hạn chế thôi, đâu phải lúc nào cũng khỏe?
Nếu lúc này đây, các Ngài "đi bộ"...
Thì mỗi người chúng ta: "Phải suy nghĩ về các Ngài như thế nào đây?"
Đó là một ví dụ nhỏ nhoi, mà Chiên muốn chia sẻ với mọi người về cách suy nghĩ đời thường của mọi người.
Riêng Chiên thì chỉ biết cầu nguyện cho các Ngài có được sức khỏe để "phục vụ" và chu toàn Thánh ý Chúa và làm vui lòng mọi người.
Thân!
Cho mình tham gia cái chỗ này một chút!
"Các linh mục giàu lắm, ai cũng đi ô tô!"
Xin thưa rằng : "Ô tô đó có phải các ngài bỏ tiền túi ra mua để ngồi cho sướng thân không cái đã!"
Còn nếu không xác định được thì, thưa các bạn, theo chỗ mình được biết, hầu như tất cả các vị linh mục khi đi tu, hiến dâng cuộc đời các ngài cho Chúa cho tha nhân thì các ngài chẳng còn gì là của riêng mình cả! Có thể người ta thấy các ngài ngồi trên ô tô đi đây đi đó thì chẳng qua cũng chỉ là một phương tiện di chuyển mà một nhà thờ lớn hoặc một nhà dòng lớn mua sắm để làm phương tiện di chuyển, nó không ngoài mục đích để công việc tông đồ của các ngài đạt được nhiều kết quả tốt hơn mà thôi!
Tóm lại, theo quan điểm của riêng mình, cái gì là phương tiện để đáp ứng được yêu cầu công việc, đặc biệt là công việc của các vị linh mục hay giám mục thì nó cũng chẳng là gì sang trọng, xa xỉ lắm đâu. Điều quan trọng mà chúng ta, những người được gọi là anh em với các ngài phải biết nhìn nhận, đánh giá đúng và trân trọng hiệu quả mà các ngài đã làm, thế thôi.
Có câu, mình không nhớ đọc ở đâu : "Chó sủa mặc chó, đoàn lạc đà vẫn cứ đi!
THEO MÌNH NGHĨ CÁC NGÀI CÓ LÀM GÌ THÌ VIỆC ĐÓ ĐỂ CHÚA XÉT CÁC BẠN À, VÌ MÌNH CŨNG CÓ NHỮNG LINH MỤC BẠN MÌNH BIẾT THÌ CŨNG KHÓ MÀ NÓI KHÓ MÀ SỐNG KHÓ NGHÈO , NHƯNG ĐÓ LÀ CÁCH NHÌN CỦA TỪNG NGƯỜI THÔI , DÙ SAO CHÚNG TA CHỈ CÓ VIỆC SAO CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC SỐNG VỚI TÂM TÌNH NHƯ GIÊSU NGÀI ĐÃ SỐNG ,VÌ CỦA CẢI XE LÀ PHUƠNG TIỆN MÀ SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG THÌ PHẢI ĐÓ ĐÊ HỌ TRẢ LỜI TRƯỚC MẶT CHÚA THÔI .