Mời các bạn vào đây đọc bài này:
Các suy luận mơ hồ, trái với niềm tin của Thiên Chúa Giáo thì tràn ngập. Thiết tưởng không cần thiết để đưa lên đây mổ xẻ.
DayToVoDung
Printable View
Mời các bạn vào đây đọc bài này:
Các suy luận mơ hồ, trái với niềm tin của Thiên Chúa Giáo thì tràn ngập. Thiết tưởng không cần thiết để đưa lên đây mổ xẻ.
DayToVoDung
À bác Phimanh là môn đồ của sư phụ Lý đây mà. Thực ra nếu bạn đã nói là giải thích hiện tượng thì nên dựa vào khoa học thực nghiệm, còn giải thích kiểu như vậy thì bạn nên đặt lại tựa đề là "Hiện tượng người chết cơ thể còn nguyên vẹn dưới cái nhìn của PLC".
Tuy nhiên, ta thấy rõ ràng rằng tấm hình gương mặt của thánh nhân đã bị chỉnh sửa cho lem luốc, đây là ý đồ của tác giả blog chăng?
Cũng nên nói thêm là các điều vị "Thầy" nói trong bài viết này chỉ loanh quanh chủ đề: do thánh nhân "tưởng" nhiều quá, nên khi chết rồi vẫn còn tưởng, vậy là xác không rã!!!
(Nếu có bạn nào đã vào đó đọc, mình xin chú thích, "tưởng uẩn" là một trong "5 uẩn"[sắc, thọ, tưởng, hành, thức], theo quan niệm Phật giáo, đó là 5 yếu tố cấu tạo nên 1 con người)
Sau khi đọc xong bài viết, theo giải thích của “thầy PLC” tôi không có được câu trả lời thỏa đáng, vì tất cả các căn cứ mà “thầy” dùng để giải thích đều rất chung chung và mơ hồ, không nêu lên được ý nghĩa thực thụ của sự sống này, đâu là cùng đích của sự sống này…. Không lẽ người ta cứ “tưởng” mãi là nên Thánh nhân được hay sao? “tưởng” làm thân xác không tan rã, sau khi hết “tưởng” thân xác sẽ tan rã, vậy đâu là ý nghĩa của sự “tưởng”?? “tưởng” sẽ đưa con người đi về đâu??
Theo tôi chỉ có duy nhất niềm tin Ki-tô giáo giải thích được tất cả và cho tôi được câu trả lời thỏa đáng thôi.
Thân chào!