A xin chia sẻ cùng Hoà nỗi buồn mất người thân yêu của mình.Anh thì tốt hơn e 1 tí là còn đủ ba và mẹ.A sẽ tặng e bài thơ về Cha Mẹ,a vừa sáng tác:
Khi chào đời con còn nóng hổi
Cha Mẹ ẵm bồng nâng niu con
Cho con tình yêu,tình mẫu tử
Chẳng quản khó nhọc con nên người
Tình Cha cao hơn đỉnh núi Thái
Con đứng tựa đầu chẳng sợ chi
Tình Mẹ cho con,rộng hơn Biển
Con đi chẳng hết,chẳng thấy bờ
Cha Mẹ cho con,tình núi non
Con chẳng hề quên,chẳng hề quên
Dẫu biết một mai Cha Mẹ chẳng...
Sống đời cùng con vui mãi mãi
Xin nhận chúng con,lòng yêu kính
Tấm lòng thảo hiếu của con thơ
Để một mai Cha Mẹ xa con mãi
Con vẫn mỉm cười nhìn thế gian!!!
(KhaiNguyen ST)