LẦN HẠT NHỚ CÁC LINH HỒN
Tháng mười là tháng Mân côi
Đọc kinh lần hạt ta thời chớ quênMẹ thường nhắc nhở giảng khuyên
Những ai muốn rỗi phải chuyên nguyện cầuThành tâm khẩn nguyện cúi đầu
Trông nhờ Mẹ sẽ cầu bầu Chúa choMai sau hết phải âu lo
Thiên đàng hưởng Chúa, Mẹ cho lên cùng.Lửa thiêng nung nấu, dầu sôi nung hầmKhó ai thoát khỏi giam cầm
Rửa cho sạch hết bụi trần nhuốc nhơĂn năn đã muộn còn cơ hội nàoNgày đêm chỉ biết kêu gào
Trông mong người sống cầu bầu Chúa trênGiảm phần cực khổ cho lên
Ơn này sẽ trả ở trên thiên đàng.Vậy ta luôn phải sẵn sàng
Hy sinh lần hạt lại càng gia tăngÔng bà ruột thịt đã sang kia rồiCòn thương còn nhớ đến thời cầu choTháng mười, mười một chuyên lo
Chục kinh đã nhận cầu cho linh hồn.(Những ai đọc bài thơ này, thì xin nhớ đọc Chục kinh đã nhận cầu cho linh hồn.)