-
Xin Cho Con
Nhân danh ''Cha''...và "Con"...và "Thánh Thần"......Amen!!!
Thưa "Cha" Toàn Năng , Chúa Con cứu độ , Mẹ giàu lòng nhân từ và tất cả Thánh Thần bảo vệ con. Vì tình yêu và đức tin của con. Con xin Thiên Chúa mang lại cho con bình yên và hạnh phúc viễn cưỡng.
Điều cầu xin Chúa :______________________________________________
Trong thời gian con sống nơi Trần gian này, con đã gặp khá nhiều gian nguy. Và giờ đây con xin Thiên Chúa Xá tội và đưa gia đình con đến sự sống hạnh phúc. Cũng bởi những tình huống của ba mẹ , khi ba con uống rượu say ba lại gây chuyện với mẹ đánh mẹ cũng bởi men rượu đã điều khiển ba làm thế. Con xin Chúa hãy khuyên bảo ba con đừng uống rượu nữa. Để ba mẹ được sống hạnh phúc cùng chúng con. Giờ mẹ con nhiều căn bệnh đang ẩn trong người vì gia đình con nghèo nên không có tiền để đi chữa. Ngoài Chúa ra con không còn ai để trông mông. Gia đình con theo chúa cũng đã lâu lám rồi mà chúng con vẫn giữ đức tin mãi không rời Chúa. Những điều con cầu xin con tin chúa sẽ ban vì con chỉ tin va theo Chúa (Cha) và mình ngài(Je-su) và tất cả các thánh trong giáo hội đến muôn đời. Amen!!!
Xin Cho con :__________________________________________________
Thưa Chúa con, xin cho con tình yêu. Con đã trông mong 1 tình yêu mà ngài ban cho con nhưng Chúa ơi tình yêu của con sắp đổ vỡ huhu Chúa ơi...Mẹ Maria nhân từ và tất cả các thánh tông đồ xin giúp con xây lại để chúng con được đến với nhau được binh an và hạnh phúc. Hiện tại con đang sống tại khu Giáo Xứ Giu-se Tân Lâm , Di Linh , Lâm Đồng. Chúng con đang học giáo lý hôn phối. Con cầu xin Chúa dẫn cô ấy đến bên con để con được tình yêu của Thiên Chúa. Xin ngài vun đáp cho con. Con Tạ Ơn Chúa.Amen!!!
Thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2010
ký tên : Giu-se k'Tiệp