-
NGHÈO KHÓ
CHÚA GIÁNG SINH
TRONG chúng ta ai cũng biết được tình cảnh Chúa giáng sinh. Ngay khi sinh ra Ngài đã mang nhiều đau khổ trong một tình cảnh hết sức ngặc nghèo. Không chỗ ăn, không chỗ ở không được chăn ấm nệm êm thế mà Ngài vẫn chịu được không oán trách dù Ngài là Chúa. Thiên Chúa còn sinh ra trong hoàng cảnh như thế mà Ngài…
Đã bao lần chúng ta oán trách Thiên Chúa vì số phận. Chúng ta hãy nhìn lại còn biết bao nhiêu người gặp hoàn cảnh khó khăn hơn. Noi gương Chúa chúng ta đón nhận tinh thần nghèo khóhttps://thanhcavietnam.net/forum/GOOGLE.COM
-
Không biết Ti_Amo nói có đúng không nhưng có cảm giác là sống tinh thần khó nghèo và sống khó nghèo thực thì giúp "giải phóng" con người ta tận gốc.:5:
-
Ti_Amo nói rất đúng khi sống tinh thần nghèo khó ta mới tìm được cái đích của cuộc sống. Chúc Ti_Amo có tinh thần nghèo khó trong tâm hồn:nhay:
-
"Đức nghèo khó, ô, đó là một kho báu, quý giá, thánh thiện biết bao, chúng ta không ai xứng mang nó trong mình ta cả. Nghèo khó là một nhân đức thiên linh, dày đạp mọi thứ của trần gian hay hư nát - nghèo khó là một nhân đức xua đuổi được mọi căn nguyên uế tạp làm vấy bẩn linh hồn - nghèo khó, giải thoát tâm hồn cho nó được thanh thản, thong dong, để nó được kết hợp đời đời với Thiên Chúa hằng sống. Nghèo khó là nhân đức dắt hồn ta lên cao, trò chuyện với các thiên thần, mặc dù xác ta còn lặn lội trong hố vực sâu thẳm này."
Thánh Phanxico Assisi