CHIẾC BÓNG TRONG ĐÊM
Mùa Đông về trắng hơi sương
Lạnh không em bé bên đường trú đêm?
Tuổi xanh mà quá hom hem
Bóng in nhoà nhạt trên thềm phố khuya
Bước chân lạc lõng không nhà
Cuộc đời sao vẫn xa hoa vô tình!
Xin đời mở rộng tay mình
Yêu thương những kẻ độc hành lang thang.
Tác giả: Trầm Thiên Thu
(*Nguồn: http://www.truyenthongconggiao.org/D...65&NewsPK=5291)
Đọc xong.... các bạn cảm thấy thế nào??? Có muốn làm một việc gì đó cho một ai đó trong dịp Giáng Sinh này ko???
Lang thang trên net, tôi thấy có khá nhiều nhóm tổ chức đi tặng quà, đi "bay". Như FIAT, đi hàng tuần tối thứ 6, một vài nhóm "bay" ngày 23. Còn tôi, tôi chọn đi cùng với một số bạn trên Facebook vào đêm 25-12. Có ai muốn đi cùng chúng tôi ko????
Vậy thì... "Xắn tay áo lên, chúng ta bắt đầu nhé: "Bạn nhìn quanh, nhìn thật kỹ xem... nơi nào đó trong trong dòng chảy của cuộc sống, bạn đã bắt gặp lúc con tim mình thổn thức, đau đớn trước mảnh đời éo le??? Hãy nhanh tay gói một món quà và nhanh chân đến... nở nụ cười thật tươi và....
Còn... có bạn nào muốn đến với những mảnh đời về đêm không??? Hãy gói một món quà. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 22h00 đêm 25-12-2010
Địa điểm: Công Viên bên cạnh Nhà Thờ Đức Bà
Hãy cho chúng tôi biết, bạn nào có thể đi qua comment tại: http://nguoisamarinhanhau.taro.tv/fo...topic-t3.htm#4
Hoặc http://www.facebook.com/topic.php?uid=168558419828660&topic=349
Nhớ để lại thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ thống kê và liên lạc lại với bạn một tuần trước khi diễn ra chuyến "bay đêm"
Hãy đến, chia sẻ và cảm nhận. Sau đó nhớ kể lại cho mọi người nghe nhé. (Không cần nhiều. Chỉ cần một đoạn chia sẻ nhỏ trên FB: http://www.facebook.com/notes.php?id=100000144886616¬es_tab=app_2347471856#!/Nguoi.Samari.nhan.hau
Hoặc diễn đàn: http://nguoisamarinhanhau.taro.tv/forum.htm)
NỐI KẾT YÊU THƯƠNG - Người Samari nhân hậu
Giáng Sinh này, hãy chọn cho mình một việc làm ý nghĩa để đón mừng Chúa đến bạn nhé!!!