-
gởi đến Mẹ
Mẹ ơi con phải làm như thế nào đây? Bây giờ con cảm thấy rất buồn và đau khổ, tại sao con lại sinh ra trong 1 hoàn cảnh như thế này? Tại sao con lại là 1 người sống giữa sự lựa chọn mà không thể toàn vẹn như vậy? con rất muốn được ở bên mẹ, con rất muốn làm tất cả để được cung kính yêu quí mẹ, được ở bên mẹ mãi mãi, nhưng con lại sợ gia đình bên nội không vui không hài lòng. Bởi vì ….ba con là người không phải đạo.tại sao con lại yêu 1 người đồng giới với mình ?yêu mà không nói ra được..con chỉ biết lẳng lặng nhìn người ta thôi,nhìn với một hy vọng rằng người ấy sẽ giống con, cũng yêu con như con đã yêu họ ,..nhưng mà đó cũng chỉ là hy vọng thôi phải không mẹ ?mẹ ơi mẹ chỉ con phải làm sao được không mẹ ?và điều cuối cùng con hy vọng rằng khi ngày con không còn ở trên đời này nữa con cũng hy vọng sẽ được ở mãi bên mẹ….. con yêu mẹ !
-
Bạn ơi đừng buồn nữa nhé! mình chỉ có thể nói như vậy thôi bạn à! hãy vui lên để sẵn sàng đón Chúa Hài Đồng,hãy đâng lên Chúa mọi vui buồn và ước muốn của bạn nhé!
hj vọng rằng tâm hồn bạn sẽ luôn được bình an!
-
cam on ban nhe! chuc ban mua giang sinh that vui ve...merry christmas