Khi nói đến tấm gương thì chúng ta sẽ nghĩ tới tâm hồn của chính mình. Tâm hồn chúng ta chúng ta cũng như những tấm gương, tấm kính khi nó được lau chùi, được giữ gìn thì nó sẽ sáng, sạch luôn được ánh sáng chiếu, luôn đẹp. Tâm hồn chúng ta cũng vậy khi trong sạch không bị vướng tội thì tâm hồn chúng ta luôn đẹp lòng Thiên Chúa luôn được hồng ân Thiên Chúa soi sang, tâm hồn trở nên ngọn đèn cho mọi người.TẤM GƯƠNG
Nhưng dù chỉ một bụi bẩn nhỏ thôi cũng đủ để làm cho ánh sáng bị cản trở, nó không đẹp và sang như trước. Tâm hồn chúng ta cũng thế khi phạm tội dù nó có nhỏ tới đâu đi nữa thì cũng phiền lòng Thiên Chúa, tình yêu và ánh sang của Ngài không thể đến với tâm hồn chúng ta. Tâm hồn trở nên mờ tịt.
Xin Cha soi sáng và giữ gìn chúng con.