Happy Birthday Chú Nghĩa ( augustino.nghia )
Cám ơn, Cám ơn, Cám ơn...
Thật không thể nào nói được gì...
Giờ này (0g53), ngày này (27/12/2010) đang làm việc, chờ báo cáo của anh em từ trạm khác gửi về... vô lại trang nhà, rồi thấy mình được chúc mừng sinh nhật, tròn 51 tuổi rồi mà vẫn ngập đầy cảm xúc như con trẻ... biết nói gì đây...
Cám ơn, cám ơn, cám ơn... thanhcavietnam, cám ơn nhỏ dark... nhiều thật nhiều...
Ngày Sinh Nhật Tuyệt Vời Nhất
Đến sáng nay, sau một ngày nhận được thật nhiều lời chúc mừng, những cái bắt tay thân thương , những miệng cười đầy tràn niềm vui... của người thân, của anh em bạn bè... rồi trở lại ngôi nhà trên "không gian" ngập tràn tình cảm gia đình này... nỗi hạnh phúc của tuổi "già" như cứ tràn đầy quanh mình bởi những hình ảnh thật rực rỡ, những lời chúc mừng thắm thiết và tình cảm của những người anh chị em, của những bạn nhỏ... mà chưa một lần gặp gỡ, có người chỉ mới thấy qua... photo...
Vậy mà thật tuyệt vời, bởi 51 tuổi rồi mới có một ngày kỷ niệm sinh nhật đáng nhớ như lần này...
Sáng qua, sau ca trực đêm về, đưa con gái ra bến xe xuống lại thành phố để hôm nay bé thi, chạy thẳng ra quán cà phê ngồi với anh chàng Trưởng Ca đoàn, qua câu chuyện chia sẻ, hai anh em chợt cùng lúc nhắc đến hoàn cảnh bí bách của Ca trưởng mình... ba đứa con nhỏ, trong đó, thằng bé mới sinh chưa đầy năm lại bị bệnh tim bẩm sinh, với nghề dạy vi tính hợp đồng vào những ngày tháng cuối năm này không còn người học... vậy là thiếu trước hụt sau... nhưng tinh thần và lòng nhiệt thành phục vụ của Ca trưởng mình lại không hề sụt giảm... một sự hy sinh thật lớn lao và cảm động...
Vậy là, sau một lúc bàn bạc hai anh em quyết định đi một vòng để mời gọi tình yêu thương của một số anh chị em trong Ca đoàn có điều kiện...
11g40 trở về nhà, kiểm lại được hơn 3 triệu! Trời ơi, mừng chảy nước mắt! Tấm lòng của anh chị em trong gia đình mình là đây! Khi cần mới thấy được tình nghĩa anh chị em trong Ca đoàn mình san sẻ cho nhau thế nào...
Đến tối, cả Ca đoàn tổng hợp cùng nhau mừng lễ Giáng Sinh ở Giáo sở, kèm theo những lời mừng nhau là lời mừng "Happy Birthday Nghĩa Già..."
Trưởng Ca đoàn nói nhỏ : Em gom thêm đủ 4 triệu đưa cho anh T. rồi...
Mình gật đầu, rồi đến trước hang đá nhỏ của Chúa Hài Nhi... Cám ơn Người, cám ơn anh chị em, cám ơn tất cả mọi người con biết và chưa biết... Ngày sinh nhật của con lần đầu tiên có một ý nghĩa tuyệt vời là như vậy. Con nhận được lời chúc mừng của thật nhiều người, và con cũng đã cùng anh em làm được một việc thật tuyệt vời để chứng tỏ Tình Yêu Thương của Người ngập tràn trong lòng chúng con... Xin Chúa, Tình Yêu Thương của con hãy đến và ban hồng ân của Người cho từng người, trong Ca đoàn của con, trong gia đinh thanhcavietnam này... đã đem đến cho con ngày Sinh Nhật Tuyệt Vời này...