-
Đường Hẹp vào Thiên Quốc
“Bạn hãy lo thuộc về những người đi trên con đường hẹp vào Thiên quốc. Chớ đi theo đám đông người đời, vì chúng sẽ bị hư mất. Đừng bị lừa dối: chỉ có hay con đường. Một con đường gập ghềnh đưa tới sự sống và một con đường rộng rãi đưa tới sự chết đời đời. Không có con đường nào khác.” – Thánh Louis de Montfort
“Ôi! Biết bao linh hồn tránh xa con đường đưa tới vinh quang và phải sa Hỏa ngục.” – Thánh Phan-xi-cô Xavier
“Nhiều người được nhận vào Giáo hội, nhưng, chỉ một số nhỏ trong chúng sẽ được vào Thiên quốc. Các ngươi hãy xem – hôm nay có vô số người trong giáo đường này. Nhưng, ai biết được trong số ở đây hôm nay ai sẽ được ăn tiệc với những người được Thiên Chúa tiền định?” – Thánh ĐGH Gregory
“Vô số linh hồn phải sa xuống đáy Hỏa ngục, và đức tin bảo đảm với ta: tất cả những ai chết trong khi đang mắc tội trọng sẽ bị phạt muôn đời muôn kiếp. Theo những nhà thống kê, khoảng 80,000 người chết hằng ngày. Trong số những kẻ ấy, biết bao người đang mắc tội trọng và sẽ bị phạt! Vì họ sống cách nào thì sẽ chết cách ấy” – Thánh Antoniô Ma-ria Clar-êt
“Tôi cảm thấy đau buồn quá cho những linh hồn dưới Hỏa ngục, nhất là những linh hồn của những kẻ theo tà giáo Lu-te-rô…Tôi thấy vô số linh hồn phải sa Hỏa ngục, y như tuyết sa giữa mua đông.” Thánh Te-rê-sa Avila
“Ngươi nghĩ sao? Trong thành phố này sẽ có mấy người được cứu rỗi? Trong thành này có mấy ngàn người, nhưng chỉ khoảng 100 người sẽ được ơn cứu độ. Thực sự, tôi không dám bảo đảm số ấy, vì tôi nghĩ số người sẽ được cứu rỗi trong thành phố này sẽ không tới 100.” – Thánh Gioan Kim Khẩu
“Phần lớn, người ta thường thà sa Hỏa ngục còn hơn yêu mến Thiên Chúa” Thánh Anphong
“Trong 100,000 tội nhân mà cứ phạm tội đến giờ lâm chung, chỉ có khoảng một người sẽ được cứu rỗi.” –Thánh Giê-ron-ni-mô
“Lúc ban đầu, kẻ sốt sắng thì nhiều, nhưng chỉ có ít người bền đỗ.” Thánh Giê-ron-ni-mô
“Vâng, quả thật, nhiều người sẽ bị phạt dưới Hỏa ngục. Chỉ có vài người được cứu rỗi.” – Thánh Be-ne-đictô Giu-xe Labrê
“Tôi nghĩ rằng, số của những linh mục được lên Thiên đàng không thể so với số của những linh mục phải sa Hỏa ngục.” – Thánh Gioan Kim Khẩu
“Trong số người Kitô hữu, phần lớn sẽ bị phạt trong lửa Hỏa ngục.” Thánh Leonardô đê Port-Maurice
“Trong thời đại này, phần lớn của người Kitô hữu phải sa Hỏa ngục. Một ngày kia, số phận của những người chết trong ngày đó là: chưa tới 10 người được lên Thiên đàng, một hai người được vào Luyện ngục, và những kẻ phải sa Hỏa ngục rơi xuống như bão tuyết phủ giữa mùa đông.” – Chân Phúc Anna Ma-ria Tai-gi
“Trong số người tuổi thanh niên, rất ít người được cứu rỗi vì tội lỗi xác thịt. Trong phái nam, trừ những người chết lúc còn ngây thơ, phần lớn sẽ phải sa Hỏa ngục.” – Thánh Re-gi-mus đê Rheims
“Trong thiên hạ, phần lớn coi thường giá trị của Máu Thánh Chúa và sẽ tiếp tục làm sỉ nhục Người.” – Thánh Isiđorê đê Sêville
“Chúng ta có được cứu rỗi không? Chúng ta có lên Thiên đàng không? Than ôi các con, chúng ta không biết được! Nhưng, cha run sợ lúc thấy nhiều linh hồn phải hư mất trong thời đại này. Hãy xem đi! Chúng rơi xuống Hỏa ngục như la rơi giữa mùa thu.” – Thánh Gioan-Baotixita Ma-ria Vianney
“Chắc chắn trong thiên hạ chỉ có một số nhỏ được cứu rỗi.” – Thánh Augustinô
------------
Bạn hãy suy gẫm xem:
Trong Cựu Ước lúc Thiên Chúa tiêu diệt nhân loại, chỉ có 8 người (gia đình ông Noê) được cứu khỏi hồng thủy.
Trong 2,000,000,000 người dân It-ra-ên, chỉ có 2 người được vào Đất Hứa.
Lúc Thiên Chúa tiêu diệt thành Sođôm, Gơmôrra, và những thành láng giềng, chỉ có 4 người được cứu.
Còn trong Tân Ước chúng ta đọc rằng:
“Kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít.” (Mt 20:16)
“Có người nói với Ngài: ‘Thưa Ngài, ít người được cứu thôi phải không?’ Ngài nói cùng họ: ‘Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì Ta bảo các ngươi: Có lắm kẻ sẽ tìm cách vào, nhưng không thể được.” (Lc 13:23-4)
“Và nếu kẻ lành khó lắm mới thoát nổi, thì kẻ vô đạo, người tội lỗi sẽ ló mặt nơi đâu?” (1 Phr 4:18)
Cuối cùng:
“Nếu ngươi muốn mong được cứu rỗi cùng với những vị thánh Thiên Chúa đã tiền định, thì ngươi hãy lo noi gương các đấng ấy” – Thánh Augustinô
-
Cảm ơn bạn nhiều nhưng đây là những lời làm mình phải xét lại khi nửa cuộc đời mình sống trong tội lỗi, và giờ đây mình phải chọn Thánh ý Chúa nhưng thật khó, xin cầu nguyện cho mình nhé!