-
cùng bước (phần III)
Cùng bước
Cũng có một câu chuyện như thế này.
ở Đức có một ngôi giáo đường đã cũ cần phải sơn sửa. ngôi thánh đường có một tháp chuông cao. Ngôi thánh đường đã cũ nên cha sở phải cho sơn sửa lại. có một anh thanh niên được cha nhờ sửa lại ngôi thánh đường. đang trong lúc sơn lại tháp chuông, anh ta đang lơ lửng hăng say sửa nhà Chúa, thình lình sợi cáp an toàn bị đứt, từ trên cao anh rớt xuống. tưởng chừng anh sẽ chết, may sao gần đó có một con chiên đi ngan qua tháp chuông, anh ôm lấy con chiên. Do sức nặng cửa anh đã đè con chiên. Con chiên đã chết còn anh thì không sao. Để tỏ lòng biết ơn, anh đã tìm một tảng đá và khắc hình con chiên thật đẹp. anh đã kéo tảng đá lên tận tháp chuông và để nó ở đó để tưởng nhớ con chiên hiền lành.
Chúa Jesu cũng như con chiên hiền lành và tội nghiệp kia. Ngài đã xuống thế mang lấy hình con người tội lỗi. ngài đã cứu con người bằng cách hy sinh bản thân treo mình trên thập để những ai nhìn lên thập giá tin và nhận người thì hầu được cứu chuộc. cũng như con rằn độc treo trong sa mạc để những ai bị rắn khi nhìn lên con rắn thì được khỏi.
Như thánh Gioan đã công bố: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần giang.
Một vài người nói “tôi đã đến cùng Chúa xin ngài nâng đỡ sao tôi chẳng thấy?”