-
cầu xuân mới
con tạ ơn cha đã qua một năm,ban cho chúng con cuộc sống bình an.Mọi sự của năm cũ con xin dâng hết cho Ngài.
bước sang năm mới con xin cha cho chúng con luôn hiệp nhất với nhau,đoàn kết trong dân tộc.
xin cha cho chúng con là những người trẻ sống niềm tin yêu,cùng cộng đoàn xây nhà cha phát triển.
con xin cha ban muôn ơn cho thế giới và mọi sự tốt lành cho cho mọi người.:118:
-
Xin cảm ơn Cha vì một năm đầy "sóng gió". Nhiều khi con có cảm tưởng là Cha đang ngủ say mà bỏ quên con cái. Nhưng không! Cha luôn ở bên con vì Cha là Cha con và con là con của Cha. Xin cảm tạ Cha vì tất cả những gì Cha gửi đến cho con trong năm qua. Có vui, có buồn! Tất cả là hồng ân. Xin Cha tha thứ cho những lần con chưa vững tin vì con chỉ là 'bình sành dễ vỡ' và lòng tin của con chưa bằng cả 'hạt cải trong vườn'. Xin Cha dủ lòng thương mà tha thứ và thêm lòng Tin, lòng Mến và lòng Cậy trông cho con.
Xin Dâng Cha một năm mới đang đến. Dâng Cha tất cả vì Cha là Cha con và con là con của Cha. Cha hãy lấy đi những gì Cha muốn và xin ban cho con tất cả những gì Cha thích. dù đôi khi chúng không làm con vui. Nhưng nếu là đó là điều Cha muốn thì con thỏa lòng. Chỉ xin Theo Ý Cha trong mọi sự.
Nhờ Đức Giesu mà con xin Cha những điều đó. Amen