lời cầu nguyện cuối năm
Lời tạ ơn cuối năm
https://thanhcavietnam.net/forum/ima...e/admin_01.gifhttps://thanhcavietnam.net/forum/ima...e/admin_03.gifhttps://thanhcavietnam.net/forum/ima...e/admin_05.gifLạy Chúa là nguồn vui của con. Chỉ còn mấy giờ nữa là đã hết năm. Con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho con, cho gia đình con, cho mọi người thân thuộc của con. Con không biết nói lên lời tạ ơn nào cho đủ.
Nhìn lại trong suốt một năm qua, nhiều lần con lại làm Chúa buồn, con còn nhiêu khuyết điểm, con vấp phạm đến tình yêu tinh tuyền của Chúa dành cho con. Con kiêu ngạo, tự ái, ganh tỵ. Con chưa sống khiêm tốn đơn sơ, con chưa cố gắng nhiều để quyết tâm trong việc hy sinh hãm mình. Con thiếu sót việc cầu nguyện, con lơ là việc suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. Con xin lỗi Chúa, xin lỗi Chúa ngàn vạn lần xin lỗi Chúa.
Lạy Mẹ Maria, đứa con gái bé nhỏ của mẹ đã thêm một năm tuổi, nhưng vẫn luôn khờ dại vụng về, Mẹ biết con rất tầm thường, con không khôn khéo, không lanh lợi như mọi người, dù có lẽ con cũng đã bằng tuổi của Mẹ khi Con của Mẹ bị treo trên Thập giá, lúc đó dưới chân Thánh Giá mẹ đau đớn như thế nào chắc con không thể nào suy thấu, nhưng lưỡi gươm đâm thâu qua lòng thì chắc con không thể nào chịu nổi đâu. Mẹ ơi! Con cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã dâng Con yêu của Mẹ cho chúng con. Con xin lỗi Mẹ vì con vẫn nhiều thiếu sót lòng yêu mến và thảo kính với Mẹ. Xin Mẹ cho con được ở bên Mẹ dưới chân thánh giá, và đem Mẹ về nhà con.
xin lên Chúa và Mẹ thánh hóa con trong lầm lỗi của con .
chúa ơi ! con chẳng biết nói sao cho chị em hiểu được tâm tư của con đây nữa chứ ? xin chúa cho người chi ấy hiểu ra ý của con mà nghĩ lại những gì mà đã làm cho vui bây giò hả chúa , vì mới đầu năm mà sao lại gặp chuyện buồn vậy hả chúa nhỉ ???? chúa oi ! con biết sao cho hết lời dây hả chúa xin giúp con với ...vì sự kiêu ngạo của con hay vì lầm lỗi con hả chúa mà có những điều không hay xảy ra vậy sao chúa ơi ! !! xin giúp con tìm lại bình an đích thực của chúa và mọi thân thuơng của con nữa nè .
Mẹ chỉ có hiểu rõ tửng ngưởi con của Mẹ mà thôi , xin Mẹ giúp cho chị con biết suy nghĩ lại và bao nhiêu người mong đợt bao điều đó chúa ơi ..Mẹ cũng vì con đó mà lại những điều khôn hay đến với con nè ...xim Mẹ thuơng con ban cho người chị đó về bình an nhe Mẹ ..Mẹ biết Mẹ yếu đuối lắm mà, xin Mẹ giúp con cố gắng cố mỗi ngày một hơn nhe .con xin Mẹ xuânn giúp của qua mọi khó khăn này nhe . con xin dâng Mẹ tội lỗi của Mẹ hiểu thấu con của con mà..Amen .