Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa.
(Cl 3,20)
Printable View
Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa.
(Cl 3,20)
Của em là " Các Tín hữu chỉ có một tấm lòng và 1 tâm hồn ( Cv 4,32 )
xin anh chị cho em 1 lời khuyên. Thanks!
Của em nì!
"Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng: Xin giúp chúng con nên ng` hòa giải."
(Kinh Bình An)
E còn nữa nì :icon3: (hehe)
"Nơi nào có giả dối sai lầm: Xin giúp chúng con rao truyền chân lý."
(Kinh Bình An)
...............Ko bik sao mà tự nhiên em lộc của e nó tương tự nhau kiểu này! :39:......
:53:
:53::53::53::53:
:53:
:53:
:53:
Cũng như Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. ( MT 20:28)
Just so,the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his as ransom for many.
Mình cũng vậy, mấy năm nay năm nào cũng bốc trúng câu có nội dung " Rao Giảng"
Mình mà rao chắc bà con bỏ đi hết hehe
Tối 30 tết- Nhà Thờ Hàng Xanh :" Anh em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho ai hỏi về niềm hy vọng của anh em" (1Pr 3,15)
Sáng mùng 1 Tết- Dòng Chúa Cứu Thế:"Ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là Mẹ tôi" (Mt 12,50)...^^...kế bên có hình Mẹ Hằng Cứu Giúp
=> hình như 2 lộc này có liên wan với nhau thì phải....^^
Của lòng tin đây ạ :“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”
(Mt 6,33)
Ai có suy nghĩ về câu lộc thánh này thì chia sẻ cùng lòng tin nha.Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Đức Mẹ.
"Đừng yêu thương trên đầu môi chóp lưỡi ,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm"
(1 Ga 3,16)
Lộc xuân của em nè:
"Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời,nơi mối mọt không làm hư nát "
(MT 6,20)
của lão "do-mi-no" nì:
"HÃY GIEO CÔNG CHÍNH, RỒI SẼ GẶT ĐƯỢC TÌNH THƯƠNG" (Os 10,12)
"Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (1Pr 5,5)
Khuyến mãi thêm (ở cuối lộc)
Cầu nguyện: luôn luôn khiêm nhường, biết lắng nghe và đón nhận ý kiến người khác
^^
Của Chiên đây nè:
HẠNH PHÚC THAY AI BIẾT KÍNH SỢ CHÚA,
ĂN Ở THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA NGƯỜI. (Tv 127, 1)
Của Voi nè
" Chương trình Chúa ngàn năm bền vững
Ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn "
( Tv 32 )
Lộc Thánh của gia đình mình nè:"Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình."
(1Ga 4,21)
Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần.Gđ1:20
"Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời"
(Ga 6,68)
"CHÍNH ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI ...
CHÍNH ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN."
(Mt 5, 13-14)
Xin mọi người cầu nguyện cho nhau để được thực hành Lời Chúa trong đời và sống theo Thánh Ý của Thiên Chúa trọn đời.
Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ
(Mt 5,3)
Tất cả những gì anh em muốn ngừời ta làm cho mình , thì chính anh em cũng hãy làm cho ngừoi ta . ( Mt,7,12)
Mình rất thik được rút lộc xuân lời Chúa ...nhưng 2 năm nay không được rút vì ăn tết xa nhà...huhu ...buồn quá...có ai có lời chúc nào hay thì tặng cho mình với nhé :p
Khi được kêu gọi ở địa vị nào,mỗi người cứ ở địa vị đó trước mặt Thiên Chúa (1Cr 7,24)