Các ông bàn tán với nhau về chuyện không có bánh
Các ông bàn tán với nhau về chuyện không có bánh.
Mc 8, 14-21
Đó cũng là đề tài hằng ngày ai cũng bàn tán.
Nhìn lại cuộc đời mình, Chúa ban cho ta bao nhiêu thứ, Chúa lo cho ta để nuôi sống ta đến ngày hôm nay, nhưng lòng tin của ta vẫn yếu kém. Lúc nào cũng lo, các nhu cầu hối thúc làm ta quên mất Người Cha vô cùng giàu có của mình. Người lo cho kẻ tốt cũng như người xấu, dù ta vô ơn bội nghĩa Người vẫn nuôi cơm bánh hằng ngày, còn ta có nghĩ tới anh em mình không?
Chúng ta nghe câu chuyện vui sau đây :
Có một lần ông Apraham ra chợ, gặp một người ăn xin đói rách rất tội nghiệp, ông liền rước người đó về nhà, bảo bà Sara dọn một bữa ăn ngon lành để đãi khách. Ông ân cần mời khách ngồi vào bàn, rồi ông bắt đầu bằng lời cầu nguyện : “ Chúc tụng ngợi khen Chúa vì Chúa thương ban cho chúng con thức ăn hôm nay…” Ông chưa kịp dứt lời cầu nguyện thì bỗng anh hành khất đứng dậy, anh ta lớn tiếng nguyền rủa Thiên Chúa, anh sỉ vả Chúa thậm tệ. Ông Apraham giận tái mặt, lập tức ông đuổi anh hành khất và không cho anh ta ăn nữa.
Đêm hôm đó, Chúa đến nói với ông Apraham: “Ta vẫn nghe người đó sỉ vả Ta suốt năm mươi năm qua, nhưng Ta vẫn nuôi nó, cho nó ăn để nó sống đến hôm nay. Còn con chỉ nghe nó sỉ vả Ta mới có một lần mà con đã không cho nó ăn rồi sao?”