" Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài." (Tv 63,5)
Trích:
Nguyên văn bởi
gcbquocdung
chào cả nhà! Mình rất muốn đi tu, .......... lộc thánh của mình là " Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài." (Tv 63,5). :secret::secret::secret::secret::secret::secret::secret::secret:
Bạn ơi đi tu làm gì?!! Câu thánh vịnh bạn nhận được trong lộc thánh không chỉ dành cho người đi tu đâu!?:secret::53:
Tâm tình trong đó là tâm tình tin tưởng, thờ lạy và cậy trông vào Đức Chúa; hỏi bạn rằng: mong ước của người giữ đạo là gì?
Có người trả lời rằng vì để được lên thiên đàng, người khác thì...giữ cho dzui, cũng có người..không biết giữ đạo để làm gì...họ chỉ biết là thờ phượng Chúa ở nhà riêng và nhà thờ, cầu nguyện với Chúa những khi gặp chuyện này chuyện nọ!!? Cứ thế và chỉ có vậy....cho đến một ngày tóc không còn xanh!? Ngồi ngắm sao trời và nghĩ lại mới thấy ah, mình đã cố gắng sống niềm tin mến, thờ lạy Chúa trong suốt cuộc đời này rồi; và giờ đây, chỉ hy vọng Chúa sẽ làm gì mình thì làm!!?
Suốt cả đời...giữ đạo, sống đạo....chỉ có vậy thôi!!?
" Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài." (Tv 63,5). Bạn cứ bình tĩnh suy xét và khẳng định lại lòng tin của mình, đời sống dạo của mình xem coi đã quyết tâm....trung thành cho đến trọn đời này không?!:53::53:
Chỉ đơn giản có vậy thôi, cần gì thì phải.....đi tu??! Mà có tu thì, người xưa vẫn hay nói: thứ nhất tu nhà, thứ 2 tu chợ, thứ 3 tu chùa!!? Không dễ đâu nhé!!?
Còn nếu bạn muốn sống lời mời gọi " Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài." (Tv 63,5) này bằng ĐỜI TU, thì....nên đi tu Dòng bạn nhé!!?
Nha trang có Ngôi Lời SVD, dòng Giuse ngày xưa ấy!?
Sài gòn thì nhiều hơn: Xi-tô, Biển Đức, Phan Sinh, Đa Minh, dòng Tên, dòng Thánh Gia, tu hội...v,v. như mình biết có nhiều lắm đó bạn!? Nhắc bạn, đừng tìm hiểu dòng Nữ nghe, vì...dòng đó....không nhận nam đâu!!?
Chúc bạn vui và phấn khởi!:53::8:
------------ Hỏi thế gian tình là gì?! Cớ sao để...mấy anh nì....đi tu?!:12::12::53::53: