GIÁO XỨ VINH HƯƠNG - GP BAN MÊ THUỘT (Phần 2)
http://i423.photobucket.com/albums/p...h/DSC_0074.jpg
Giởi trẻ Giáo xứ Vinh Hương với PHÚT HỒI TÂM
Mùa chay đã gần kề. Sau bao tháng ngày bon chen với cuộc sống, trên chiến trường đua ganh, không phân biệt được đâu là ánh sáng và đâu là bóng tối, bởi nó cùng đồng hành trong trái tim tôi, tim anh và cả trái tim của bạn nữa.
Thôi, ta hãy dừng bước để đến với Chúa qua những phút HỒI TÂM này.
Vào lúc 18 giờ 15 ngày thứ bảy cuối tháng 02, giới trẻ Giáo xứ Vinh Hương đã được Cha phụ trách và quý Sơ Dòng Nữ Vương Hòa Bình hướng dẫn giờ Hồi Tâm với Chủ đề: Cơn cám dỗ ngày nay.
http://i423.photobucket.com/albums/p...h/DSC_0071.jpg
- Những ngọn nến sáng được thắp lên, như thôi thúc bởi ơn Chúa Thánh Thần giúp các bạn nhìn thấu suốt mọi bí ẩn của tâm hồn
- Những lời ca tiếng nhạc, như nhẹ nhàng cuốn hút hướng về với Thiên Chúa để sẵn sàng mở rộng cõi lòng.
- Những lời dẫn, như đưa ta trở về với thực tại.
Bởi những chiêu thức của cơn cám dỗ thật là đa dạng:
“Tiến lên đi, hãy để cho họ dấn thân vào việc cứu vớt các linh hồn. Nhưng hãy đổ vào cuộc đời họ thật nhiều thiện ý, đến độ họ không còn thì giờ tìm kiếm sức mạnh nơi Đức Kitô. Chẳng bao lâu, họ sẽ hoạt động bằng sức lực của chình mình, tự khẳng định mình, tự phá cách coi rẻ bản thân và rồi họ hy sinh sức khỏe của gia đình để phục vụ mục đích ấy. Biện pháp này hiệu quá đấy, hiệu quả lắm!”
Đó chỉ mới là một phần đen tối của sự độc ác, của cơn cám dỗ.
Ước mong qua Phút HỒI TÂM này, các bạn thấy được những LỖI HẸN với Chúa:
Món quà con hứa dâng Người
Con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng
Để thiết tha chút tình nhỏ bé
Mong tình con chạm tình yêu Chúa.
Để hướng lòng sống với Mùa Chay Thánh này.
http://i423.photobucket.com/albums/p...h/DSC_0075.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...h/DSC_0076.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...h/DSC_0077.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...h/DSC_0079.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...h/DSC_0081.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...h/DSC_0082.jpg
MỜI XEM: GIÁO XỨ VINH HƯƠNG - PHẦN 1
Giáo xứ với giờ Chầu Thánh Thể
Vào ngày Chúa nhật I Muà chay, 13/03/2011 Giáo xứ Bác Ái thay mặt Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Tôn vinh Thánh Thể qua ngày Chầu lượt, có tuần tam nhật để suy niệm với chủ đề: “Giáo hội hiệp thông, Giáo hội tham gia sứ vụ trong Thiên niên kỷ mới”
Giáo xứ Vinh Hương phụ trách giờ Chầu từ 10 giờ 30 – 11 giờ 15. Trong tinh thần hiệp thông với một thân thể, cũng như một thân thể gồm nhiều chi thể, giáo dân Giáo xứ đã tích cực tham dự giờ chầu dành riêng cho mình.
Với chủ đề của ngày Chầu lượt đã nói lên một nguồn sống mới là Chúa Thánh Thần, chính Người đã thúc dục và mời gọi mọi người sống hiệp thông với nhau từ sự hiệp thông với Đức Ki tô, để qua Người, hiệp thông với Chúa Ba ngôi, tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn là hạnh phúc vĩnh cửu.
Giáo hội tham gia sứ vụ hôm nay cũng chính là sứ vụ của Đức Giêsu thành Na-gia-rét. Bởi vậy mà Giáo Hội được gọi là thân thể Đức Giêsu và chúng ta được gọi là Kitô hữu.
Chúng ta được vinh dự vì được mang danh Người và đang tiếp nỗi những gì Người đã làm. Như thế, mỗi ngày đối với chúng ta là một cuộc “lên đường” mới, luôn thẳng tiến về phía trước, để loan báo Đức Giêsu qua chính đời sống cụ thể của mình. Qua những cố gắng của chúng ta hôm nay, với ơn Chúa Thánh Thần tác động, mà người mù nhìn thấy, kẻ bị giam cầm được tự do, Lời sự sống được loan báo.
GIỜ TĨNH TÂM CỦA HỘI PHỤ HUYNH GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
Để chuẩn bị tâm hồn Mừng lễ Kính Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, Bổn mạng Hội phụ huynh Giáo xứ Vinh Hương Hội có tổ chức buổi tĩnh tâm cho tất cả các gia trưởng vào lúc 8 giờ sáng ngày 18/03/2011 tại nhà thờ Giáo xứ, với sự chủ trì của Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng Quản xứ Đức Hạnh, và khoảng 300 hội viên tham dự.
Trong suốt giờ tĩnh tâm, Cha Phaolô đã đề cập về nhiều hình ảnh của đời sống gia đình theo gương Thánh cả Giuse: Thánh Giuse là người công chính, là người chồng mẫu mực, là người Cha nhân từ, là người bảo hộ…Người là một người cao cả trong dáng vẻ hết sức đời thường, người đảm nhận và chu toàn một trọng trách trong lịch sử cứu độ bằng một cuộc đời như bao cuộc đời khác của những người chồng và người cha.
Mỗi người gia trưởng phải sáng suốt, ý thức đúng vai trò của mình trong xã hội đầy dẫy những cạm bẩy, thừ thách giăng đầy, Ngài còn dẫn chứng những điều mà người phụ nữ mong muốn nơi người chồng của mình, họ mong muốn những gì?
- Người chồng phải biết lắng nghe
- Người chồng phải biết tôn trọng
- Người chồng phải biết chăm sóc, bao bọc vợ mình.
Còn người chồng đương nhiên phải có tinh thần trách nhiệm, chung thủy và có tư cách …
Mong mỗi người gia trưởng sau giờ tĩnh tâm này tiếp nhận được nhiều điều bổ ích để đón mừng lễ Bổn mạng thật sốt sắng và đem về thực hiện ngay trong gia đình thân yêu của mình.
http://i423.photobucket.com/albums/p...H/DSC_0003.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...H/DSC_0007.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...H/DSC_0005.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...H/DSC_0006.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...H/DSC_0004.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...H/DSC_0013.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...H/DSC_0014.jpg
Những tâm tình của Hội gởi trao đến Cha phụ trách
http://i423.photobucket.com/albums/p...H/DSC_0017.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...H/DSC_0024.jpg
http://i423.photobucket.com/albums/p...H/DSC_0023.jpg
Sau giờ Tĩnh tâm, mọi người đến với Tòa Cáo giải
MỘT VÀI TƯ TƯỞNG TRONG GIỜ TĨNH TÂM
http://www.youtube.com/watch?v=DHqcO3nQv4c
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE
BỔN MẠNG HỘI PHỤ HUYNH GIÁO XỨ
Như tin đã đưa, hôm qua 18/03/2011, các gia trưởng xứ nhà đã tham dự một ngày tĩnh tâm và đại hội. Đến cuối ngày, cùng nhau chầu Thánh Thể do cha quản xứ chủ sự.
Đúng 5g00 sáng nay, đoàn rước gần 100 người gồm HĐGX, Ban chấp hành Hội, Ban chấp hành phụ huynh các giáo họ, Ban điều hành các đội phụ huynh và một số đại diện hội viên trang trọng rước chủ tế và đoàn lễ sinh tiến vào thánh đường trong tiếng kèn vang.
Thánh lễ là đỉnh điểm của cuộc mừng kính Thánh Bổn Mạng, giới phụ huynh tham dự thánh lễ đông như ngày hội lớn. Bầu khí hôm nay như sốt sắng hơn, tích cực hơn, để từ đây lan tỏa tấm gương công chính một cách sống động trong cộng đoàn.
Trong bài chia sẻ, cha giảng lễ đề cập đến đức khiêm nhường, đức vâng lời và tin tưởng tuyệt đối nơi thiên Chúa của thánh Giuse và, nhờ ơn Chúa, mong mỗi gia trưởng đều cố gắng noi gương và trở nên công chính như Thánh Bổn Mạng:“Ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24a).
Nguyện xin Thánh Cả Giuse, Đấng bảo trợ, giúp mỗi gia đình chúng ta biết noi gương Thánh Gia trong từng ngày cuộc sống.
HỮU CHÁNH
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GX. VINH HƯƠNG MỪNG BỔN MẠNG
HỘI PHỤ NỮ GIÁO XỨ VINH HƯƠNG MỪNG BỔN MẠNG
Hằng năm vào dịp lễ Truyền Tin 25 / 03 / hội các bà mẹ Công giáo Giáo xứ tổ chức mừng lễ bổn mạng. đặc biệt hơn, năm nay ngoài Thánh lễ với chủ đề "Lời Fiat dâng lên,” còn tổ chức Đại hội vào lúc 7 giờ 30 đến 13 giờ 30 cùng ngày. Nội dung: “Đức Maria, Người bảo vệ sự sống” có những đề mục như tĩnh tâm, sinh hoạt, thi đua các trò chơi vận động và kiến thức giáo lý cùng mối tương quan gia đình, xã hội.
Trong bài giảng lễ, cha Phó Phêrô đã gợi lên 3 yếu tố căn bản trong đời sống phải có: Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa. Công trình cứu chuộc của Thiên Chúa cũng thế. Thiên thời khi thời gian tới hồi viên mãn – Địa lợi là trong chính dòng tộc Đa vít, tại miền đất đó, miền đất mà Chúa đã ban như trong lịch sử của dân riêng Ngài – Nhân hòa chỉ khi Đức Maria thưa lời xin vâng: “Tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Ngài cứ thực hiện trong tôi như lời Thiên sứ truyền.” Thật vậy Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là do sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, khi chúng ta biết lắng nghe và cùng thưa lời Xin vâng với Mẹ.
Trong giờ tĩnh tâm, cha Giuse Phạm Tấn Hùng ví cuộc sống là một những chuỗi ngày đi tìm, chúng ta đi tìm gì? Tìm danh vọng, tìm địa vị, tìm một chỗ an cư. Vâng, có Đức Maria tựa như chiếc la bàn để chúng ta chọn phương hướng để kiếm tìm.
Về với chủ đề của ngày Đại hội: ĐỨC MARIA NGƯỜI BẢO VỆ SỰ SỐNG.
Ngày nay những thai nhi là những nhân vị mang hình ảnh của Hài Nhi Giêsu, đang bị đe dọa từng ngày, từ chính nơi người mẹ và ngoài xã hội, ta hãy noi gương Mẹ Maria đã xả thân bảo vệ, bằng lời cầu nguyện, bằng tiếng cảnh báo, bằng lời khuyên, hãy là những ánh sao giữa một xã hội bị phủ lấp bóng đêm của “nền văn minh sự chết”, qua hình thức người giết người. Nhất là các thai nhi vô tội.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng Giêsu! Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cho các bà mẹ nhất là những bà mẹ trẻ, luôn ý thức thiên chức làm mẹ, nhờ đó mà biết trân quý mầm sống mà chính Chúa đã ân ban, đang lớn dần từng ngày trong dạ mình, xin cho mọi thành phần trong xã hội biết nhận ra mạng sống con người dù chỉ mới tượng hình trong dạ mẹ, đều do Chúa tác dựng và là quà tặng Chúa ban cho nhân loại, để từ đó biết tôn trọng, bảo vệ và duy trì. Lạy Chúa! Xin cho mọi người nhận biết Chúa là đường là sự thật là chân, thiện, mỹ, là Đấng thông ban sự sống vĩnh cửu, mà đón nhận Chúa làm lẽ sống của cuộc đời .
http://i423.photobucket.com/albums/p...1/DSC_0053.jpg
Ngày Đại hội mừng Bổn mạng có 568 hội viên tham gia. Trong đó:
Giáo họ Phaolô: 79 hội viên
Giáo họ Thanh Tân: 239 hội viên
Giáo họ Vinh Sơn: 250 hội viên.
KẾT QUẢ NỘI DUNG THI ĐUA
Hội viên tiêu biểu
Người mẹ nuôi dạy, giáo dục con cái trong đường hướng phục vụ: Bà Maria Nguyễn Thị Nhiều (bà Khá) thuộc tổ 3 Giáo họ Thanh Tân
- Người mẹ bảo vệ sự sống: Chị Maria Hứa Thị Bích Tuyền thuộc Giáo họ Phaolô.
- Người mẹ gương mẫu: Chị Tê rê xa Nguyễn Thị Kim Lài, thuộc tổ 4 Giáo họ Vinh Sơn.
Thi Giáo lý
Giải nhất: Tổ 2, Giáo họ Vinh Sơn
Giải nhì: Tổ 2, Giáo họ Thanh Tân – Tổ 4 Giáo họ Vinh Sơn.
Trò chơi Chèo thuyền qua sông: Tổ 3 Giáo họ Thanh Tân
Trò chơi Đua ghe ngo: Giáo họ Thanh Tân.
http://i423.photobucket.com/albums/p...DSC_0062-1.jpg Tuy thời tiết không mấy thuận lợi, từng hồi gió se lạnh của mưa gió trái mùa cũng không ảnh hưởng đến chương trình đã sắp xếp, các hội viên đã nổ lực học hỏi, thi đua trong cởi mở, đoàn kết và yêu thương.