Cầu nguyện cho sự ăn năn trở về trong mùa Chay
Lạy Chúa! Đã bao lâu rồi con không rước Chúa vào ngự trong hồn con, đã bao lâu rồi con không còn sốt sắng như trước, đã bao lâu rồi con trở nên tội lỗi & hoang đàng như một người con hoang...
Hôm nay tình cờ con nghe bài Kinh Chay, một bài hát mà bao mùa Chay Thánh năm trước con đều hát dâng lên Ngài. Mùa Chay đến, mùa Chay Thánh hãm mình & đền bù tội lỗi, mùa Chay đến con không hề hay biết,...
Con nguyện xin Chúa thương ban cho con và những người anh em đã và đang "giống" như con có điều kiện và cho chúng con được ăn năn, hy sinh vì Chúa nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng con trở nên một người con siêng năng chăm bón đức tin. Amen :77: