- 
	
	
	
		NGÀI ĐANG CƯỜI! 
		Phúc Âm không nói Chúa cười
 Ở đây ta thấy Chúa cười,hiếm ghê!
 Đời người một chuỗi lê thê
 Gặp nhau vui vẻ ra về buồn thiu
 Ít ai vui mãi sớm chiều
 Người buồn vì gặp phiền sầu mà thôi
 Giêsu Chúa đã làm người
 Vui buồn chắc Chúa một thời trải qua
 Rõ ràng khi mới sinh ra
 Oa oa Chúa khóc đó là tự nhiên
 Sau này trong chốn Lâm viên
 Giuđa làm Chúa ngày đêm tủi buồn
 Nhưng đâu Chúa chỉ buồn luôn
 Chắc nhiều lúc khác Chúa còn cười vui
 Cười vui bên cạnh Mẹ người
 Cười vui với trẻ đùa chơi quanh mình
 Cười vui chốn tiệc linh đình
 Giang tay đón tiếp tội nhân trở về
 Cười vui lành thánh sao chê
 Cười vui cứu độ say mê cõi trời.
 
 Lm. JB Cao Vĩnh Phan
 
 
 Xưa nay, chắc ít ai trong chúng ta thấy một pho tượng nào mà Chúa Giêsu được diễn tả trong trạng thái vui vẻ, cười thoải mái,hả hê. Có lẽ do Giáo hội muốn giữ vẻ uy nghiêm và thánh thiện cho chúa Giêsu, điều đó cũng đúng. Nhưng thiết nghĩ, trong cuộc sống hiện nay, giữa những bộn bề lo toan của công việc, rất cần một Giêsu vui vẻ, hoà đồng để chúng ta có thể chia sẻ với Ngài những vui buồn trong cuộc sống và để Ngài có thể gần ta hơn, có thể quan tâm và chăm sóc ta nhiều hơn.Đó chính là điều mà Ngài mong muốn nhưng nhiều khi, có thể do áp lực công việc khiến chúng ta mệt mỏi, nhìn xung quanh thì chẳng có ai, nhìn lên trời để kiếm Giêsu mà chẳng thấy Chúa đâu. Trời cao quá mà.Vì thế, chắc cũng có nhiều người nghĩ thầm rằng :“Lạy Chúa, Chúa ở trên trời xa tít, Chúa là đấng uy nghiêm cao cả vô cùng,còn con chỉ là phận giáo dân thấp cổ bé miệng, phó thường dân nam bộ, chắc Chúa không nghe con đâu,thôi bây giờ con đi đường con, Chúa đi đường Chúa, chừng nào có chuyện gì thì ta tính sau”. Xin thưa với bạn rằng không có chuyện đó đâu, Giêsu đang ở bên cạnh bạn đó mà bạn lại không nhận ra. Hãy xem ngài như một người bạn hay tốt hơn là một người anh (anh hai Giêsu) để thấy Ngài tuy là Thiên Chúa nhưng cũng rất “con người”, cũng biết buồn, biết vui, biết cười, biết khóc. Và nhờ ngài, chuỗi những ngày dài bận rộn, mệt mỏi , vô vọng của chúng ta sẽ trở nên vui hơn vì có ngài kề bên và dẫn dắt chúng ta về nhà Cha, để cười hả hê, thoải mái mặc cho vòng xoáy của cuộc sống có điên cuồng, chao đảo như thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ không làm cho bạn cảm thấy bi quan,chán nản. Và chính lúc bạn cười hả hê bên anh Giêsu dễ thương đó thì chắc chắn Satan đang đứng nhìn bạn và khóc huhu vì nó đã thất bại trong việc chinh phục bạn đến với những âm mưu đen tối của nó. Chúc các bạn tìm được niềm vui trong anh hai Giêsu, Thầy chí thánh, thầy dễ thương lạ lùng. Halleluyah!!!
 
 http://i1224.photobucket.com/albums/...g?t=1302257967