-
THAY LỜI MUỐN NÓI!
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...kr2dodk5FCq-7g
Nhận lời đề nghị của thành viên Moopa( Minh Đam), SCD xin được làm 'bưu tá' để chuyển lời cảm ơn chân thành của Moopa đến Chú Vi Nam, Chú Dominico Dũng, Chú Augustino Nghĩa, Chú Ongiachongay, Cô Yến Châu, Anh Ben và tất cả các anh chị em trong Diễn đàn, đã quan tâm, nhắc nhở, động viên Moopa trong những ngày vừa qua. Moopa tự cảm hối lỗi và đã trở về nhà bình an. Cũng xin tất cả bỏ qua những thiếu xót và những xáo trộn mà em có thể đã gây ra cho Diễn đàn.
Xin Chúa và Mẹ rất thánh ban muôn ơn lành cho Cô, Chú và anh chị em.
(Sỡ dĩ SCD nhận lời mở topic này giúp Moopa vì người ngoài cuộc dễ mở lời hơn. Mặt khác, SCD hy vọng Moopa tiếp tục gắn bó với Diễn đàn, để nhờ gương sáng và những lời chỉ bảo của các bậc huynh trưởng, Moopa dần hoàn thiện bản thân mình hơn)
:77::77::77:
-
(Vậy thì thêm bài hát cho sinh động nhé! :icon8:)
-
Chào Cả Nhà,
Hôm nay, SDC một lần nữa xin chuyển lời cảm ơn của Moopa ( Minh Đam) đến BQT và tất cả anh chị em trong Diễn đàn.
Nhân tiện, cũng xin cả nhà cầu nguyện cho thành viên Moopa được lên đường bình an. Theo lời Moopa, ngày 9 tháng 6 năm 2011 tới đây, Moopa sẽ rời Việt Nam đi định cư tại Canada. Dù rất muốn nói lời từ giã mọi người nhưng không thể nói nên lời, nên nhờ SCD giúp Moopa tạm biệt mọi người và xin mọi người giúp lời cầu nguyện cho Moopa được bình an, hạnh phúc trên con đường tương lai.
Xin Chúa ban muôn ơn lành cho BQT và tất cả anh chị em!
-
Cám ơn Sân chư dân nhiều.
Xin chúc Moopa mọi ngày trong đời sống mới của em được an bình,may mắn.
-
Chúc mừng cho anh Moopa!
Thân mến chào cả nhà!
Chắc cả nhà đều biết tới một con người đã từng là một thành viên tích cực của trang Thanhcavietnam.net đó là anh Minh người có tên nick là Moopa.
Theo thông tin từ anh thì Đạt được biết là vào lúc 11h30 thứ năm ngày 09/06/2011 anh Moopa sẽ cùng với gia đình của mình bay sang Canada và định cư bên đó.
Riêng phần anh Moopa xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người trong D/D và cảm ơn trang Thanhcavietnam.net đã ưu ái dành tình cảm và sự quan tâm chia sẻ từ tất cả các anh, chị, em, và các Cô, Chú, cùng quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, đặc biệt là Thành viên của HĐ-QT Của trang nhà.
kính chúc tất cả mọi người sức khỏe, ơn khôn ngoan của Thiên Chúa và mọi hồng phúc của Thiên Chúa, đặc biệt là BQT của trang nhà được mọi sự tốt lành, sức khỏe cũng như tràn ngập ơn Chúa để đưa trang nhà càng ngày càng lớn mạnh và sẽ là công cụ của Tình yêu cũng như Lòng thương xót Chúa, nơi để cùng giao lưu, học hỏi và chia sẻ hữu ích cho cộng đồng dân Chúa ngày nay.
Mến chào cả nhà!
Thân ái Moopa!
-
Xin Chúa luôn ở cùng anh Moopa.
-
Xin Chúa và Mẹ Maria gìn giữ và ban cho em mau chóng hội nhập cuộc sống mới ở xứ người.
Dù ở phương trời nào thì em vẫn mãi là 1 thành viên tích cực của TCVN nhe !
-
Tuy không biết rõ tất cả về Thầy Moopa để nói hết những suy nghĩ của mình, cũng chưa may mắn được gặp mặt, nhưng qua TCVN em may mắn được nói chuyện với Thầy, được Thầy chia sẻ và trò chuyện cùng...Đôi khi chỉ là những lời hỏi thăm,...đôi khi là những lời động viên tâm sự.Nhưng cảm tạ những ngày qua, Chúa đã cho con có cái may mắn này
Canada_Miền đất mới, con người mới...Có thể nơi đây cảnh vật, con người đều khác biệt với Việt Nam_thân thương nhưng nơi đó vẫn có hình ảnh của thầy Giê su luôn đồng hành với Thầy, nơi gia đình Thanhcavn.net vẫn có những người cầu nguyện cho Thầy
Tới miền đất mới con chúc Thầy có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để học tập và làm việc thật tốt
Chúc Thầy bền đỗ trong Ơn gọi của mình
-
Em chúc anh lên đường bình an. Chúa luôn ở cùng anh và gia đình. Khi nào buồn hãy nhớ đến đại gia đình Thánh Ca Việt Nam anh nhé.
Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và gia đình.
-
A Đam ơi, Đam đi rồi thì TamHonNho phải làm thế nào đây ?
Chúc Đam lên đường bình an nha. Cả đời Đam chỉ "ước" TamHonNho gọi Đam bằng "anh" thật lòng .... thế mà chẳng thèm gọi....
Thôi, TamHonNho đợi Đam trở về nhá. Khi ấy sẽ gọi bằng "anh".:42:
Ngày Đam đi, TamHonNho rất muốn được đến tận sân bay để tiễn biệt nhưng mà sợ lắm .... sợ đến lúc ấy lại chẳng cầm được nước mắt .... chết mất thui .....
Chúc Đam đến nơi ở mới sớm thích nghi được với hoàn cảnh, với con người nơi ấy, và nhất là vẫn giữ được ý hướng của mình nhá.
Xin bình an của Chúa ở cùng Đam luôn luôn.
-
thien chua o cung anh moopa a. Cung voi thien chua con co chung toi ben canh anh . Chuc anh len duong binh an . Chung toi cho don anh tro ve . Lay chua la cha chi nhan , xin che cho cho moopa len duong binh an , manh khoe . Amen .