phút cầu nguyện 15.4.2011
PHÚT CẦU NGUYỆN
Quý vị và các bạn thân mến
Đọc tập sách những ước mơ của cha tôi, tự thuật của ông Barack Obama đương kim tổng thống Hoa kỳ, chúng ta thấy ông đang khao khát giấc mơ hòa giải màu da trên đất Hợp Chủng Quốc đầy hùng mạnh và cũng nhiều phức tạp này, ông Obama kể rằng: "Tôi được biết cha tôi là người châu Phi, xứ Kenya, bộ tộc Luos, sinh ra bên bờ hồ Victoria ở một nơi tên là Alego. Cha tôi chăn dê cho ông nội tôi và đi học ở trường làng do chính quyền thực dân Anh xây nên và ông tỏ ra rất thông minh.
Cha tôi không giống bất cứ người nào chung quanh tôi. Ông đen như nhựa đường, trong khi mẹ tôi trắng như sữa nhưng điều này không đọng lại trong trí tôi. Tôi chỉ nhớ có một chuyện nói lên rõ ràng vấn đề chủng tộc. Chuyện kể rằng, một buổi chiều, sau cả ngày làm việc, cha tôi tới tìm ông ngoại tôi và nhiều người bạn nữa trong quán rượu ở Waikiki. Không khí vui vẻ, người ta ăn uống trong tiếng đàn hạ uy cầm, bỗng có một người da trắng, tiếng nói to và rõ ràng, than phiền với chủ quán là rượu thì ngon nhưng ông ta lại phải ngồi cạnh một thằng mọi. Gian phòng im lặng hẳn đi, mọi người hướng nhìn về cha tôi, chờ đợi xung đột diễn ra. Thế nhưng cha tôi chỉ đứng dậy, tiến về phía người khách da trắng, cười và thuyết cho ông ta một tràng về sự hẹp lượng điên cuồng, về giấc mơ Mỹ quốc và về Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.
Ông ngoại tôi nhắc lại: Khi cha tôi nói xong, anh chàng kia cảm thấy nhột nhạt đến nỗi chìa ngay một tờ trăm đô. Với tiền này, trả hết suất ăn hôm đó, hai cha con còn đủ tiền nhà tới cuối tháng.
Cuộc đấu tranh chống kỳ thị, xóa bỏ vấn đề màu da trên đất Mỹ bàng bạc, xuyên suốt cả quyển tự thuật của Obama. Một cuộc đấu tranh dài hơi, không mong đợi sẽ kết thúc ngày một ngày hai. Đó cũng là một trong những giấc mơ lớn của cậu nhỏ Obama, của chàng sinh viên Obama, luật sư Obama và chắc chắn của Tổng thống Obama, tổng thống da đen đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Quý vị và các bạn thân mến
Sống trên đời thử hỏi ai không có mơ ước, từ nhỏ ta có mơ ước của tuổi nhỏ, lớn lên ta có những mơ ước cho cuộc đời, cho sự nghiệp, kể cả khi về già ta có những mơ ước được chiều chuộng săn sóc, chỉ có người an phận không có một hướng đi cho cuộc đời, không có một khao khát sống mới thiếu vắng lòng ước mơ. Chỉ có người đã dập tắt ngọn lửa trong tim mới sống trong thất vọng và chôn cất mọi ước mơ
Ước mơ được sống làm người, được yêu thương, được hạnh phúc, là những ước mơ đáng mơ ước, nếu cuộc sống không có gì để mơ ước thì cuộc sống trở nên buồn tẻ khô cằn. ước mơ là những khát vọng sâu thẳm nhất ở trong ta, nó nâng đôi cánh tâm hồn ta hướng về chân, thiện, mỹ. Ước mơ đưa ta lướt thắng những khó khăn đau khổ trong cuộc sống, an ủi ta lúc buồn phiền, thất vọng, và cho ta phấn chấn trong bến bờ hạnh phúc
Chúa Giêsu có một mơ ước là giải thoát loài người khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, khỏi cảnh chết chóc hư hoại. Chúa đã đến ném lửa vào trần gian và những mong ước cho lửa ấy bừng cháy, và từ dạo ấy Ngài hân hoan đón lấy ngọn lửa mến thắp sáng trần gian, thắp sáng cuộc đời, đó là ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa cứu độ, đó là ước mơ đi gieo rắc niềm vui đến tận cùng trái đất, đến với muôn dân, với người nghèo, người tội lỗi
Giáo hội có rất nhiều gương các thánh với lòng bừng cháy về những ước mơ phục vụ Thiên Chúa và nhân loại. Thánh Catarina Siena có một câu nói bất hủ: “Nếu biết sống trọn vẹn con người mà Thiên Chúa ao ước nơi bạn, bạn sẽ làm cho cả thế giới này bừng cháy”. Còn thánh Têrêsa hài đồng Giêsu thì ước mơ trở thành nhà truyền giáo và chị thánh cũng đạt được ước mơ ấy bằng đời sống đơn sơ phó thác cùng những hy sinh nhỏ bé trong bốn bức tường của dòng kín. Thánh I-nhã sống ray rứt với ước mơ của Thiên Chúa dành cho ngài nên đã vượt qua mọi thứ gian truân thử thách. Là con cái Thiên Chúa chúng ta cũng phải có bổn phận thực hiện ước mơ của Thiên Chúa. Ngài có một ước mơ riêng cho mỗi một người chúng ta, giống như cha mẹ có những ước mơ cho từng đứa con trong nhà, nếu tôi là một người con hiếu thảo và yêu mến cha mẹ, tôi sẽ biết rõ cha mẹ tôi có ao ước gì cho tương lai của tôi, và tôi sẽ tìm cách chiều lòng bố mẹ
Hiểu biết và nhận ra mơ ước của Thiên Chúa mà thôi, chưa đem tôi trở về trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của Ngài. Tôi cần để cho chính mơ ước của Chúa dành cho tôi thấm vào tim, và trở thành lối sống của tôi. Nếu hôm nay tôi nhìn sâu vào đáy lòng để tìm xem tôi có mơ ước gì thực sự cho cuộc sống mà Thiên Chúa ban cho tôi, vì yêu thương tôi sẽ tìm thấy chính mơ ước của Thiên Chúa
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thực hiện mơ ước của Chúa là làm cho cuộc sống này tràn ngập tình yêu thương, xin cho con thấy của cải vật chất, danh vọng, lạc thú chỉ là tầm thường, vì Chúa chính là ước mơ vĩ đại nhất của đời con mãi mãi Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu