Lời Cầu Nguyện cần thiết con xin ! ! !
Con xin gửi lời tri ân tới mọi người trong gia đình TCVN.Mọi người đã luôn đồng hành với tất cả những người cần đến lời cầu nguyện. nhờ mọi người sốt sắng cầu nguyện mà đã giúp cho biết bao người được lành bệnh,tai qua nạn khỏi...và cả các linh hồn nữa, nhờ lời cầu nguyện của mọi người chắc chắn họ nhận được muôn ơn lành của Chúa.
Giờ đây trong đại gia đình chúng ta có gia đình chị NgaNguyen đang cần đến lời cầu nguyện của mọi người.chuyện là thế này :
anh hai của chị NgaNguyen bị vướng vào khối U đường ruột, nay đã chuyển qua giai đoạn ung thư rồi, anh đã được mổ nhưng 10 ngày rồi mà sức khỏe vẫn chưa có sự chuyển biến tốt lại phải vào bệnh viện xạ trị hóa chất.hiện giờ anh đang điều trị tại bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM.
Mong mọi người trong đại gia đình chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho anh sớm bình phục sức khỏe,nhanh chóng đoàn tụ với gia đình.
Con dám xin thay mặt cho gia đình chị Nganguyen gửi lời tri ân chân thành tới mọi người trong gia đình TCVN.
chúc mọi người luôn bình an,chuẩn bị tâm tình tốt để bước vào tuần thánh và chuẩn bị vui mừng đón Chúa Phục Sinh