Cầu nguyện cho sức khoẻ NS Hongbinh
Cả nhà mình cùng cầu nguyện cho "cái cẳng" của NS Hongbinh nhà mình nào!
Bàn chân phải của NS nhà mình có 1 cái Polip , nó làm cho NS nhà mình đi cà nhắc cả tuần Thánh rùi! Mãi đến hôm nay NS đã tiến hành " phi tang" cái Polip đó. Mất tý da ba ngàn sáu, mất tý máu sáu ngàn tư, mất tý gân gần một chục!( Hết 2 ống thuốc gây tê nhé! ) Túm lại là sau khi khoét bỏ cái "của nợ" không mời mà đến trên người NS, kết quả là đi đứng "bất cân đối". Cả nhà mình hiệp ý cầu nguyện để xin Chúa giữ gìn và chữa cho NS mau chóng phục hồi nhé! Hiện tại đang "dập" kháng sinh cực mạnh để chống bội nhiễm!
Ngày mai đi du lịch mà cà nhắc thía thì thiệt là tội nghiệp hi!
:92::92::92::77::77::77: