XIN CẢ NHÀ HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO BA VÀ ANH HAI .CHO NGANGUYEN LUÔN VÂNG THEO THÁNH Ý CHÚA
Con xin cảm tạ Cha , vì mọi sự của con đều là của Cha , xin cho con iết chấp nhận mọi đều xảy đến với con và nhà con trong lúc này, xin Cha ban con nhiều nghị lực và niềm tin và phó thác vào Cha .và xin Cha ban cho anh hai con biết vui vẻ chấp nhận cái đau và sau khi mổ xong mà chưa bình phục được , và Ba con trong lúc này lại yếu dần đi như vậy. xin cho con biết chấp nhận cái gì mà Cha muốn gởi đến cho con và gia đình con vượt qua những lúc như vậy, dù sao con xin cảm tạ Cha cũng ban cho con và gia đình con được như ngày hôm nay . xin Cha luôn đồng hành cùng con và gia đình con trong lúc này nha Cha.
XIN CẢ NHÀ HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO BA VÀ ANH HAI, NGANGUYEN LUÔN VÂNG THEO THÁNH Ý CHÚA
lạy Cha con cảm tạ Cha ,biết bao là hồng ân cha đã ban cho con , dù là đau khổ , vui buồn trong cuộc sống hiện tại bây giờ và mãi mãi , xin Cha ban cho Ba mau khỏi , và anh hai mau khỏi và biết vui vẻ chấp nhận cái đau đớn dó thông phần đau khổ với Chúa ,để sau này phục sinh với Chúa, khi anh hai con mổ tới nay chưa bình phục được , và còn phải đeo ruột ra ngoài như vậy chắc là đau lắm đó chúa ơi ! xin cho anh con biết vui vẻ chấp cái đau đó như Chúa. và xin Anh chị hiệp ý thêm lời cầu nguyện cho Ba và anh hai của Nganguyen biết chấp nhận theo thánh ý Chúa . xin cảm ơn cả nhà .