phút cầu nguyện 19.5.2011
PHÚT CẦU NGUYỆN
Em họ của tôi muốn đi du học, đã nhờ đến một Công ty dịch vụ môi giới du học, dịch vụ này lo hoàn tất toàn bộ thủ tục giấy tờ từ A đến Z và em tôi chỉ việc đợi đến ngày được gọi là phải tự đi trả lời phỏng vấn mà thôi. Để đảm bảo cho việc trả lời phỏng vấn được trôi chảy và thuyết phục, dịch vụ này phát cho em tôi một bộ câu hỏi đáp bằng tiếng Anh khoảng ba - bốn trang A4 gì đó, trong đó có những câu hỏi và câu trả lời về nhiều vấn đề, nào là những câu hỏi về thông tin cá nhân, về sở thích, cá tính, về ý muốn của đương sự, về việc chọn trường, chọn ngành và có cả những câu hỏi về thông tin cha mẹ của đương sự nữa. cô bé nhờ tôi dịch dùm bộ câu hỏi đáp đó và hướng dẫn cho bé cách đọc để chuẩn bị cho ngày phỏng vấn sắp tới. có hai câu hỏi và trả lời khiến tôi phải ái ngại và suy nghĩ đó là:
- Hỏi tại sao em thích học Quản Trị Kinh Doanh? Trả lời: Tôi thích học ngành này vì ngành này kiếm được nhiều tiền
- Hỏi: Tại sao em lại muốn học ở Mỹ? Câu trả lời: Học tại Mỹ xong, khi về nước em sẽ tìm được một công việc tốt, được lương cao và được nhiều người nể phục
Quý vị các bạn thân mến
Vâng! Con người ngày nay rất dễ đặt nền tảng, mục đích, giá trị cuộc sống của họ trên đồng tiền và danh vọng. Tiền càng nhiều danh vọng càng lớn thì giá trị phẩm giá người đó càng cao. Người ta sẽ được đánh giá qua số tài khoản trong ngân hàng, qua chiếc xe đang chạy, qua căn nhà đang ở hoặc qua vị trí xã hội mà người đó đang nắm giữ
Một lối suy nghĩ và một cái nhìn về giá trị con người sao mà cạn cược, và lầm lẫn đến thế? Nếu giả sử người đó tán gia bại sản, tiền bạc trong tài khoản hết, nhà cửa xe pháo cũng không còn, thì sẽ không còn là người có phẩm giá và giá trị nữa chăng?
Đành rằng tiền bạc giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống, đúng là quá nghèo túng cũng làm cho con người trở nên mất phẩm giá, nghèo túng làm cho rất nhiều số phận phải sinh sống trong những điều kiện tồi tàn, làm những công việc cực nhọc không đúng với phẩm giá của một con người. Ta thấy nhiều gia đình đổ vỡ, mâu thuẫn, cãi vã cũng vì áp lực của cơm, áo, gạo, tiền. Ta cũng đã nghe và có thể chứng kiến tận mắt những cảnh nghèo đến nhức nhối, đến xót xa, đói cái ăn, cái mặc, cái ở và thậm chí họ đã mất đi cả quyền sống và phải bó tay trước bệnh tật vì không có tiền để lo thuốc men chữa trị
Tiền rất cần, nhưng ta cũng đã thấy rất nhiều những hệ lụy, những tội ác, những phản bội, những lừa đảo đã và đang xảy ra bởi đồng tiền. người ta có thể tàn nhẫn đến lạnh người; đốt chồng vì tiền, giết người thân chỉ vì dăm ba trăm nghìn, cứa cổ chủ xe ôm chỉ vì một chiếc xe cũ kỹ, đánh lừa biết bao lòng tốt của người khác bằng những trò lừa đảo, lập mưu trên đường cũng chỉ một đôi trăm ngàn. Nói đến đây tôi sực nhớ ra một câu ngạn ngữ về tiền bạc:
Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm
Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
Có tiền, ta có thể mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ.
Có tiền, ta có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức
Có tiền, ta có thể đến khám bác sỹ nhưng không mua được sức khỏe tốt
Có tiền, ta có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng
Có tiền, ta có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống.
Có tiền, ta có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu
Thế đấy, tiền không mua được tất cả như nhiều người thường nghĩ, chúng ta hãy can đảm và khôn ngoan đặt lại cho đúng chỗ vị trí của tiền bạc. Tiền bạc sẽ là đầy tớ rất tốt nhưng nếu ta đặt tiền bạc nó lên hàng quân vương thì nó sẽ là ông vua rất xấu
Sống trong một xã hội thực dụng và duy vật chất, ai ai cũng bị cơn lốc của vật chất cuốn đi, giờ muốn bứng ra khỏi vòng xoáy đó để biết dùng tiền của thật khôn ngoan sáng suốt, để có được những bước đi thênh thang của riêng mình mà không bị tù túng dưới ách nô lệ của đồng tiền, để tìm và sống những giá trị sống đích thực và ý nghĩa của riêng mình quả là không hề dễ dàng. Việc quan trọng là chúng ta hãy nhìn cho rõ, cho đúng bản chất của đồng tiền, đừng để lớp vỏ lung linh rực rỡ bên ngoài của nó đánh lừa chúng ta, đừng để sự hào nhoáng của nó đánh cắp sự bình an của ta, đừng đánh đổi hạnh phúc đích thực của ta bằng những phù du của đồng tiền.
Lạy Chúa, xin giúp con biết làm theo Lời Chúa là hãy tìm kiếm Nước Trời trước, còn những thứ khác Thiên Chúa sẽ ban cho chúng con sau. Và đặc biệt là xin cho chúng con biết dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu, biết tích trữ những của cải mà mối mọt không thể đục khoét và trộm cắp không thể lấy được Amen
Nguồn: Đài PT Chân lý Á châu