Ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu
"Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Mt 5,20).
Nhưng thế nào là công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu? Kinh sư và người Pharisêu là những người giữ rất kỹ lề luật, rất thông thạo Kinh Thánh, nhưng Chúa đòi chúng ta phải công chính hơn họ thì mới được vào Nước Trời, vậy thì làm thế nào vào được? Chẳng lẽ cơ may vào Thiên Đàng cũng chỉ như con lạc đà chui qua lỗ kim? Nhưng, công chính hơn các kinh sư không phải là giữ luật kỹ hơn họ, giỏi Kinh Thánh hơn họ, mà ý Chúa muốn nói ở đây là không phạm các tội mà họ vẫn hằng phạm. Các tội ấy là gì? Theo Phúc Âm, chúng ta có thể thấy được họ có ít nhất là những tội sau đây:
- Đạo đức hão, làm cốt chỉ để người ta thấy (Mt 6,1-2.5-16 ; 23,5.25.27-28 ; Mc 11,39 ; Ga 18,28 ; ...)
- Thích xét đoán, nói xấu, lên án và chỉ trích người khác (Mt 7,5 ; 9,3.11 ; 12,2 ; 21,23 ; Mc 2,6-7.16.24 ; 11,27-28 ; 15,3 ; Lc 5,21.30.33 ; 6,2 ; 7,39 ; 15,2 ; Ga 5,10 ; 8,15 ; ...)
- Xuyên tạc việc lành, việc tốt và vu khống người khác (Mt 9,34 ; 12,24 ; Mc 3,22 ; Lc 11,15 ; 23,2 ; ...)
- Thích gài bẫy và thử thách người khác (Mt 12,10.38 ; 16,1 ; 19,3 ; 22,16-17.34-36 ; Mc 3,2 ; 8,11 ; 10,2 ; 12,13-14 ; Lc 6,7 ; 11,16.53-54 ; 14,1 ; 20,20-22 ; Ga 8,3-6 ; ...)
- Đầy dã tâm và ác tâm (Mt 12,14 ; 21,46 ; 22,15 ; 23,13.15.34 ; 26,3-5.66 ; 27,1-2 ; Mc 3,6 ; 14,1 ; 15,1 ; Lc 11,49 ; 22,2 ; Ga 7,25 ; 10,31 ; 11,53 ; 12,10-11 ; 19,6.31 ; ...)
- Ham thích sung sướng thế gian và tham lam (Mt 2,4-5 ; 27,6 ; Mc 12,40 ; Lc 16,14 ; 20,47 ; Ga 5,35 ; ...)
- Mù quáng (Mt 15,13-14 ; 23,16-19.24 ; Lc 11,44 ; Ga 5,18 ; 16,2-3 ; ...)
- Ganh tỵ và nhỏ mọn (Mt 21,15-16 ; 27,18 ; Mc 15,10 ; Lc 11,52 ; 19,39 ; Ga 9,22 ; 19,21 ; ...)
- Chỉ biết nói mà không làm (Mt 23,3-4 ; Ga 7,19 ; ...)
- Kiêu căng, lên mặt (Mt 23,6-7 ; 26,63 ; Mc 12,38-39 ; Lc 11,43 ; 18,11-12 ; 20,46 ; Ga 5,44 ; ...)
- Trọng người đời và thế gian hơn trọng vinh quang Thiên Chúa, ưa chuộng và dung túng điều dữ (Mt 2,4-5 ; 23,23 ; 15,1-2 ; Mc 7, 1-5 ; 15,11 ; Lc 11,42 ; Ga 5,42-43 ; 12,43 ; 18,40 ; 19,12 ; ...)
- Gian dối và giả tạo (Mt 26,59.65 ; 28,11-15 ; Mc 14,55.63-64 ; ...)
- Vô tâm (Mt 23,3-4 ; 27,4 ; Lc 10,31-32 ; 11,46 ; 13,14 ; ...)
- Khinh người và ghét người (Mt 27,41-43 ; Mc 15,31-32 ; Lc 18,11 ; 20,39 ; 23,35 ; Ga 7,49 ; 9,34 ; ...)
- Cứng lòng, chai đá và cứng tin (Mt 19,8 ; Mc 10,5 ; Ga 6,36 ; 8,37 ; 12,37 ; ...)
Ngoài ra, người Do Thái, cách riêng các kinh sư và người Pharisêu, còn có một tội khác nữa thấy được trong Phúc Âm, đó là chia rẽ.
Vậy, ACE chúng ta hãy thử suy xét lại chính mình xem, chúng ta đã tốt hơn các kinh sư và người Pharisêu như thế nào. Mong rằng không ai trong chúng ta khô héo, xấu xa và hư đốn hơn các kinh sư và người Pharisêu cứng lòng giả hình kia để không ai phải mang lấy tội mình mà chết (Ga 8,24).
Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót dủ thương và ban tràn đầy ơn Thánh Thần cho chúng con để chúng con có thể vững bước đi trên con đường sự thật sự sống của Chúa Kitô, hầu mai sau chúng con sẽ được đến ở chỗ Người đã dọn đã sẵn cho chúng con mà xem thấy mặt Chúa và sống trong Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.