Xin các bạn cầu nguyện cho các linh hồn thai nhi
"Con không có lời ru
Đưa con vào cuộc đời
để con được làm người
Con không còn tiếng khóc chào đời
và làm người như bao người.
Xin thắp lên cho con một ngọn nến,
một nén nhang
cho lòng con được ấm lên
trong lòng đất lạnh tình người.
Xin cắm cho con một cành hoa
và một lời ăn năn dù chỉ là muộn màng.
.........
Xin hãy thương con, đừng bỏ con.
Con tội tình gì? Mẹ ơi! Cha ơi! …”
Xin mọi người hãy cầu nguyện cho các linh hồn thai nhi vô tội đang ngày đêm bị nhẫn tâm giết hại . Đáng thương cho các bé . Nguyện xin Chúa đoán thương đến linh hồn các em .
" Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn thai nhi "