Ngày hôm qua 25-07-2011, tôi hay tin con của anh chị tôi bị chết lưu trong bụng mẹ. Tôi buồn lắm nhưng vì đó là thánh ý Chúa nên nay tôi lập ra topic này nhằm kêu gọi anh chị em trong diễn đàn cầu nguyện cho hài nhi bé nhỏ của anh chị tôi và cũng cầu cho anh chị tôi vững tin mà vượt qua sự mất mát to lớn này vì đứa trẻ này là con đầu lòng của anh chị tôi!
Nguyện xin Chúa là cha nhân từ và giàu lòng thương xót. Mọi việc, mọi sự trên cõi đời này đều không nằm ngoài thánh ý Chúa. Xin Chúa thương nâng đỡ và ủi an tinh thần cho anh chị con, để anh chị con vượt qua biến cố đau thương này và vững tin hơn vào lòng thương xót của Chúa.
Xin Chúa cũng đoái thương đến linh hồn thai nhi vừa được tạo thành mà Chúa đã cất đi ra khỏi đời này. Xin đừng bỏ rơi linh hồn bé nhỏ ấy. Ôi! việc Chúa cất linh hồn bé nhỏ ấy về nơi ngài vì đó chính là thánh ý ngài thì chúng con xin phó thác vào lòng nhân từ của Chúa. Chúng con xin phó thác vào Chúa tất cả. Amen