-
Bài giảng sống động
Chuyện : Một ngày nọ, có người đàn ông tìm đến vị mục sư xin theo đạo.
Mục sư hỏi : “Đã bao giờ ông đến nhà thờ và nghe giảng chưa ?”.
Người ấy đáp “Thưa, tôi chưa bao giờ đến nhà thờ và cũng chưa bao giờ nghe giảng, nhưng tôi có “thấy” một bài giảng rất hay.
Anh “thấy” một bài giảng ư?. Thế anh “thấy” bài giảng đó ở đâu?.
Thưa mục sư, tôi “thấy” bài giảng đó trong chính đời sống của vợ tôi.
Suy nghĩ : Câu chuyện thật đơn sơ nhưng rất hay và đáng cho chúng ta suy nghĩ đặc biệt trong “Năm thánh truyền giáo” này.
Vị mục sư hỏi anh đã bao giờ “nghe” giảng chưa, thì người đàn ông thưa là tôi có “thấy” một bài giảng.
Những gì được thấy và thấy được sẽ có sức đánh động và thuyết phục hơn được nghe, bởi vì “lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”. Chính gương sáng đời sống của người Kitô hữu sẽ là những bài giảng hay hơn cả, bởi vì “Con người hôm nay thích những chứng nhân hơn là những thầy dạy” (Đức Phaolô 6, Tông huấn loan báo tin mừng).
http://www.simonhoadalat.com
-
-
Cháu cám ơn chú Ngân vì câu chuyện trên