-
Tôi là ai???
TÔI LÀ AI ?
Tôi là ai???
Một câu hỏi khá dễ để trả lời đối với những người suy nghĩ chưa kĩ. À tôi là một con người. Đúng nhưng trả lời như vậy thì chưa đầy đủ chút nào, thưa các bạn. Dưới một cái nhìn của cô bé tuổi 16. Tôi xin trả lời câu hỏi ấy như sau:
1. Tôi là hiện thân của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài đã dựng nên tôi giống như hình ảnh của Ngài. Ngài đã thổi thần khí trên tôi để tôi có sự sống đời này. Ngài cho tôi thân xác để chịu cuộc sống trần gian để đền tội xưa mà A đam và E va xưa đã phạm. Ngài cho tôi linh hồn để tôi đến với Ngài, sống với Ngài và cho Ngài.
2. Tôi là một con người trần thế, tôi được dựng nên từ đất (cát bụi). Dù cuộc sống trần thế của tôi như thế nào tôi cũng sẽ quay về cát bụi. Tất cả những thứ vật chất đó đều là trần thế mà thôi. Tôi là con người dưới hình ảnh Thiên Chúa. Tôi là con của Chúa, khi tôi đem Tin Mừng đến cho mọi người.
3. Tôi là một người Ki tô hữu, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo. Tôi được rửa tội, được Thêm sức, tôi được thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Ki tô. Cảm tạ Chúa vì tôi nhận ra điều đó.Tất cả đều muốn nói lên tôi là ai? Mọi người có thể trả lời dưới nhiều hình thức. Nhưng mọi sự đều luôn quay về tôi là con Thiên Chúa. Tôi được sinh ra bởi Thiên Chúa và tôi đến để thực thi ý Ngài.