http://www.youtube.com/watch?v=MkrMc...ature=youtu.be
Đau lòng cho số phận của con chó và các con của nó quá. Nhớ đến câu "Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán" mới thấy xót xa cho loài vật biết bao. Dù biết chúng dựng nên để nuôi sống con người, nhưng Thiên Chúa cũng truyền: "Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất" và cũng chúc lành cho chúng sinh sôi nảy nở. Loài vật thì không có linh hồn, nhưng chúng có tinh thần.
Còn đây! Đoạn kết của bộ phim có thật
http://www.youtube.com/watch?v=o2oZeGW0g-c
cảm ơn bạn nhiều lắm!!!
Cô Thu Mai ơi. Cô post trùng bài với chú Hồng Bính Rồi.
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=29260